Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ăn đồ nướng xong, mẹ có hành động "lạ" khiến con gái mặt hằm hằm

Phản ứng của cô con gái đang khiến dân mạng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Câu chuyện do một cô gái trẻ chứng kiến trong lúc ăn đồ nướng trong quán. Vấn đề muôn thuở từng nhiều lần gây xôn xao trên mạng xã hội nay là xuất hiện trong gia đình này.

"Hôm nay em với bạn rủ nhau đi ăn nướng. Bàn bên cạnh có 2 mẹ con ngồi ăn xong rồi. Đúng lúc bọn em vào thì chứng kiến cảnh bà mẹ đang đổ 2 cốc trà đá còn khá đầy vào cái vỏ chai. Còn đứa con gái thì mặt hằm hằm và có phần hơi lớn tiếng:

- Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ mà còn làm như này nữa thì không bao giờ con đi ăn với mẹ nữa đâu. Mẹ xem có ai làm như mẹ không? Mẹ có nghĩ là con vô cùng xấu hổ không?

- Cốc vẫn còn nhiều mà con, mang đi tí nữa khát thì uống. Cũng là tiền cả chứ có gì mà ngại nhỉ?

Nói thêm vài câu qua lại nữa thì bạn gái bỏ đi. Để lại mẹ vẫn ngồi cặm cụi hình như bỏ thêm một chút bánh mì bơ còn thừa vào cái túi nilong xin của quán. Buổi đi ăn hai đứa lúc đầu rõ vui, tự nhiên chẳng ai bảo ai mà lòng lại chùng xuống...", cô gái kể.

Ăn đồ nướng xong, mẹ có hành động lạ khiến con gái mặt hằm hằm, dọa không bao giờ ngồi cùng bàn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đa phần dân mạng đều không đồng tình với hành xử có phần thiếu lễ phép của cô con gái.

"Lúc nào làm mẹ bạn mới hiểu được nỗi lo toan của mẹ. Thanh niên có thể tiêu phung phí vì chỉ phải lo cho mỗi bản thân mình. Bố mẹ thì không thể như vậy vì họ còn phải lo cho cả gia đình. Bạn đang ngại vì sĩ diện hão thôi", thành viên Văn Hiệp nhận xét.

"Bỏ tiền ra thì có quyền mang về mà. Chưa kể, để lại không ai ăn thì còn hoang phí nữa!", một dân mạng khác bình luận.

"Dù mẹ có làm hành động gì đi chăng nữa, bạn gái cũng không nên phản ứng thiếu lễ độ như vậy. Có nhiều cách để trao đổi ý kiến với nhau, tại sao phải dùng nhưng câu nói nặng nề? Con cái nhiều khi vô tình làm tổn thương cha mẹ nhưng không hề biết", tài khoản Vân Anh viết.