Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Arsenal thua ngược Liverpool, HLV Jurgen Klopp "nổi giận" khi được phỏng vấn

Để thua ngược 1-3 trước Liverpool tại Anfield, Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta đã trở thành đội bóng Premier League đánh rơi nhiều điểm nhất khi có lợi thế dẫn trước đối thủ.

Báo Tiền Phong đưa tin, tâm điểm của vòng 3 Premier League chính là cuộc thư hùng giữa Liverpool và Arsenal tại sân Anfiel. Trước đó, cả hai đã trải qua 2 trận toàn thắng. Nhiều CĐV Arsenal hy vọng, phong độ ấn tượng thời gian qua cùng sự hưng phấn sẽ giúp thầy trò Mikel Arteta tạo nên một cuộc lật đổ trước nhà ĐKVĐ ngay trên sân của đối phương. Thực tế, đội khách đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi Alexandre Lacazette trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương, mở tỷ số ngay phút thứ 25.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Arsenal làm được ở trận này. Thời gian sau đó, “Pháo thủ” thi đấu hoàn toàn lép vế trước Liverpool và rồi phải nhận 3 bàn thua liên tiếp. Những người ghi bàn cho chủ nhà là Sadio Mane, Andrew Robertson và Diogo Jota. Chung cuộc, Arsenal thua 1-3 trước Liverpool.

Arsenal thua ngược Liverpool, HLV Jurgen Klopp "nổi giận" khi được phỏng vấn  - Ảnh 1.

Alexandre Lacazette và các đồng đội để thua ngược trước Liverpool

Theo thống kê, đây là trận thứ 18 mà Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta vượt lên dẫn trước đối thủ ở đấu trường Premier League, nhưng rốt cục lại không có được 3 điểm trọn vẹn. Trong 18 trận này, “Pháo thủ” có 12 trận hòa và 6 trận để thua ngược. Cùng thời điểm, không có đội bóng nào tại Premier League để mất nhiều điểm như thế trong thế đã vượt lên dẫn trước đối thủ.

Trước Liverpool, Alexandre Lacazette đã giúp Arsenal sớm vượt lên dẫn trước ở phút 25 và đây là trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League 2019/2020, tiền đạo người Pháp này ghi bàn. Như vậy, cựu cầu thủ Lyon đã sánh ngang với thành tích của Olivier Giroud ở mùa 2013/14, khi “nổ súng” ở cả 3 trận đầu mùa. Tuy vậy, đánh buồn là Lacazette lại bỏ lỡ 2 cơ hội rất ngon ăn trong hiệp 2. Nếu anh 1 trong 2 tình huống này thành bàn, có thể kết quả của Arsenal tại sân Anfield đã khác.

Thông tin trên Công an Nhân dân đưa tin, chiến lược gia người Đức được cho đã nổi giận trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu giữa Liverpool và Arsenal vào rạng sáng 29/9.

Liverpool có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Arsenal trong trận đấu tâm điểm của vòng 3 giải Ngoại hạng với tỷ số 3-1. Sau trận đấu như thường lệ HLV Jurgen Klopp có một cuộc phóng vấn ngay tại sân.

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu chiến lược gia người Đức không nghe thấy từ "cẩu thả" trong phần bình luận của Roy Keane về màn trình diễn của Liverpool ở trận đấu này. Gần như ngay lập tức HLV của The Kop có phản ứng gay gắt.

"Có phải Roy Keane nói rằng chúng tôi đã có một màn trình diễn cẩu thả trong trận đấu tối nay (giờ nước Anh)", HLV Klopp hỏi khi được phỏng vấn bởi kênh MNF. "Tôi không chắc mình có nghe chính xác không, nhưng có thể ông ấy nói về một trận đấu khác. Điều đó không thể đúng với trận đấu hôm nay", chiến lược gia người Đức phản pháo nhận xét của cựu đội trưởng Man Utd.

Roy Keane sau đó cũng không lùi bước, ngồi ở trường quay của MNF, học trò cũ của Sir Alex phản ứng gay gắt khi nói rằng: "Tôi thấy họ (Liverpool) đã bỏ lỡ một hoặc hai cơ hội, thứ có thể khiến họ thất vọng".

Trong khi đó ở đầu cầu sân Anfield dường như lửa giận vẫn đang bùng lên với HLV Jurgen Klopp sau bình luận của Kean. "Đó là một nhận xét đáng kinh ngạc về trận đấu này. Không có gì là cẩu thả ở đây", chiến lược gia người Đức nói.

Thực tế thì trước khi phỏng vấn Jurgen Kloop, người dẫn chương trình David Jones đã hỏi Keane về màn trình diễn của The Kop. Cựu đội trưởng của Man Utd đã dùng từ cẩu thả trong một số tình huống ở trận đấu với Arsenal cũng như chiến thắng 4-3 trước Leeds United trước đó."Họ (Liverpool) đã chơi cẩu thả trong một đến hai tình huống tuy thế họ vẫn có một khởi đầu (mùa bóng) tốt", Keane nhận xét.

Trong quá khứ thời còn thi đấu, Keane từng chứng kiến giai đoạn huy hoàng của Man Utd dưới triều đại Sir Alex. Bầy Quỷ đỏ khi đó đã không ít lần đánh bại Liverpool và khiến The Kop vỡ mộng vô địch Ngoại hạng. Sự kình địch giữa hai sắc đỏ mạnh nhất bóng đá Anh cũng được gia tăng từ đó.