Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly Covid-19

Đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Covid-19 của Bệnh viện số 2 (tỉnh Quảng Ninh), điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương bất ngờ nghe tin bố qua đời. Vì không thể trở về nhà chịu tang, bệnh viện đã cho lập bàn thờ vọng ngay tại nơi chị làm việc.

Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly COVID-19 - Ảnh 1.

Nữ điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương được Bệnh viện cho lập bàn thờ cha tại khu cách ly Covid-19. (Ảnh: BVCC).

Tối 13/4, thông tin từ Bệnh viện số 2 (tỉnh Quảng Ninh) – đơn vị chuyên thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết, bệnh viện vừa nhận được tin bố của Hoàng Thị Thu Hương, điều dưỡng trưởng Khu B6, đã qua đời.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Hương đã nén đau thương, ở lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cúi đầu chịu tang cha từ xa.

Đây là sự hy sinh và thiệt thòi của những "Chiến sĩ tuyến đầu" trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Quảng Ninh nói chung và Bệnh viện số 2 Hạ Long nói riêng khi đang phải thực hiện nhiệm vụ.

Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh viện đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi chị đang làm nhiệm vụ để bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ mất mát cùng chị và gia đình.

Chị Hoàng Thị Thu Hương công tác tại Bệnh viên Lao Phổi tỉnh Quảng Ninh. Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Bệnh viện số 2 và chị Hương được giao nhiệm vụ là Điều dưỡng trưởng Khu B6 của đơn vị.

Hiện Bệnh viện số 2 đang điều trị cách ly cho 18 trường hợp, trong đó có 2 bệnh nhân mắc Covid-19 gồm BN50 và BN149.