Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các bác sĩ cứu sống bệnh nhân đa chấn thương trong gang tấc

Bệnh viện đa khoa Đống Đa vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân nhi bị vỡ lách, đa chấn thương do tai nạn giao thông với tỷ lệ sống còn rất thấp.

Đó trường hợp bệnh nhân Đ.D.A (sinh năm 2005, thường trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đống Đa khoảng 11h30 trưa ngày 25/12/2019, trong tình trạng nguy kịch và không có người thân. Người bệnh nhân tím tái, tình trạng đau bụng nhiều, mệt lả, vật vã kích thích, mạch nhanh nhỏ không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp thở nhanh nông, hạ sườn trái có vết bầm tím do va đập, bụng trướng căng, cảm ứng phúc mạc…

Bỏ qua hết mọi thủ tục, các bác sĩ cứu sống bệnh nhân đa chấn thương trong gang tấc - Ảnh 1.

Các ekip tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ths.BS Bùi Kim Cương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Đống Đa chia sẻ, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nặng do mất máu, theo dõi vỡ tạng trên bệnh nhân đa chấn thương, tỷ lệ sống còn rất thấp. Trường hợp này, nếu chuyển viện sẽ không an toàn, thậm trí bệnh nhân có thể tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Sau khi hội chẩn, kíp cấp cứu chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến phòng mổ.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân rất nhiều máu, lách đứt rời hoàn toàn nằm trong ổ bụng, chấn thương thận 2 bên độ I,… Kíp phẫu thuật đã rút khoảng 1 lít máu khỏi ổ bụng bệnh nhân, sau đó cầm máu cuống lách, vừa truyền máu, vừa hồi sức... nỗ lực cứu sống cho bệnh nhân. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Bỏ qua hết mọi thủ tục, các bác sĩ cứu sống bệnh nhân đa chấn thương trong gang tấc - Ảnh 3.

Bệnh nhân đang được phục hồi sức khỏe sau môt tại BVĐK Đồng Đa.

Theo bác sĩ Cương bệnh viện huy động toàn bộ y bác sĩ giỏi của nhiều khoa như hồi sức tích cực chống độc, cấp cứu, ngoại, gây mê hồi sức... ngay lập tức tham gia cấp cứu bệnh nhân. Mặc dù, gia đình bệnh nhân chưa có mặt, các thủ tục hành chính chưa hoàn thiện, nhưng trước sự sống trong gang tấc, quyết định bỏ qua hết mọi "quy trình" đó để cứu bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, sức khỏe dần hồi phục và được chuyển sang khoa Ngoại tiếp tục được theo dõi, điều trị tốt nhất.