Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cái kết của “Hoa hồng trên ngực trái” có làm thỏa mãn khán giả?

(Dân sinh) - Cư dân mạng truyền tay nhau bài viết được cho rằng hé lộ cái kết của “Hoa hồng trên ngực trái”: Kẻ ác phải trả giá, người tốt nhận được cái kết ngọt.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái là một trong những bộ phim truyền hình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hiện tại, phim đã lên sóng VTV3 đến tập 16. Theo thông báo từ trước, bộ phim này kéo dài 34 tập. Như vậy, phim đã đi được nửa chặng đường. Điều khán giả luôn tò mò là kết cục của một số nhân vật phản diện trong phim như Thái "vũ phu" (Ngọc Quỳnh), Trà "tiểu tam" (Lương Thanh), luật sư Dung (Kiều Thanh)… sẽ như thế nào?

Cái kết của “Hoa hồng trên ngực trái” có làm thỏa mãn khán giả? - Ảnh 1.

Liệu Khuê có hạnh phúc bên Thái như dự đoán về kết phim

Vậy cái kết của "Hoa hồng trên ngực trái" như thế nào, liệu có làm thỏa mãn hàng triệu khán giả đang theo dõi bộ phim không? Mới đây, trên một diễn đàn chuyên cập nhật thông tin và bàn luận về phim Việt Nam, một tài khoản bất ngờ đăng tải bài viết tiết lộ cái kết cuối cùng của các nhân vật trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Bài viết này khiến mọi người phải ngạc nhiên bởi một số chi tiết không ngờ.

Cái kết của “Hoa hồng trên ngực trái” có làm thỏa mãn khán giả? - Ảnh 2.

Thái vũ phu bị trả giá vì những việc làm của mình

Người này viết: "Kết phim "Hoa hồng trên ngực trái" là: "Trà bắt tay Giang bòn rút của cải của Thái thì bị phát hiện và Trà bị Thái đánh tơi tả. Số tiền hàng trăm tỷ là Thái hợp tác với bà Dung để làm ăn. Trà tính cuỗm tiền rồi cao chạy xa bay với Giang thì bị bà Dung tóm gọn. Trà bị bà Dung tung bằng chứng giết người năm xưa nên vào tù. Tại đây, Trà khai hết tội lỗi của bà Dung.

Bà Dung bị bắt, bị buộc tội bắt người trái phép và sửa án, đổi đen thành trắng. Giang cũng bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. Thái mất tất cả, còn nợ hàng chục tỷ đồng nên tự tử. Khang – em trai cùng cha khác mẹ là người cứu Thái. Thái xin Khuê tha thứ và muốn quay lại nhưng lúc này Khuê đã hạnh phúc bên Bảo. Kết phim có hậu vô cùng, người ác gặp kết cục bi thảm, gieo nhân nào gặp quả đó".

Mới đây, diễn viên Ngọc Quỳnh cũng chia sẻ hình ảnh hoá trang mặt nhân vật Thái đầy những vết thương trong hậu trường một cảnh phim chưa phát sóng khiến nhiều người dự đoán Thái sẽ còn bị "nghiệp quật" nhiều. Anh viết: "Tác hại của làm vai phản diện đây. Nhiều người đã cảnh báo mà mình thực sự không tin... Giờ phải làm sao để hoàn thành công việc".

Trong tập 24 "Hoa hồng trên ngực trái" mới lên sóng, nhân vật Thái dù khiến khán giả hả hê vì đã bắt đầu phải trả giá nhưng đồng thời lại khiến người xem thoả mãn vì màn trừng trị tiểu tam Trà rất đã mắt. Trước đó, chia sẻ trong chương trình VTV kết nối, Ngọc Quỳnh cho biết tất cả các cảnh tát đều là tát thật dù anh cũng phải dùng kỹ thuật một chút. Nam diễn viên nói anh biết bạn diễn tương đối đau sau những cảnh này.

Quá khứ của Trà "tiểu tam" cũng dần lộ ra. Trước đó, do lối sống buông thả, Trà chích ma túy quá liều khiến hai người tử vong. May được luật sư Dung cãi cho trắng án, Trà thoát tội nhưng bà ta vẫn giữ bằng chứng để trói buộc cô làm việc cho mình. Bà Dung không ngờ có ngày Trà đã khai ra mọi chuyện. Bà bị tước bằng luật sư và phải ngồi tù.