Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cải tạo nhà cũ theo phong cách tối giản kiểu Nhật vừa ở vừa kinh doanh ở Đà Lạt

Một ngày trong căn phòng trọ bé tí nóng bức chật chội ấy, cô vợ liền nghĩ ngay đến 1 vùng khí hậu mát mẻ mà cô vốn mê, đấy chính là Đà Lạt, dù trong tay đang chẳng có đồng nào...

Trâm ở Bình Phước, Việt ở Ninh Thuận và gặp nhau ở Bình Dương vì học đại học tại đây. Yêu nhau được 7 năm thì họ kết hôn và sinh bé Min. Việt là kiến trúc sư còn Trâm làm về tài chính. 2 vợ chồng lấy nhau thuê nhà trọ sống tại Bình Dương.

Tuy nhiên, đến khi sinh con, Trâm cảm thấy bế tắc vì nghỉ việc chăm con và 2 mẹ con muốn ở cạnh bố thì phải ở trong căn nhà trọ vừa bé, vừa nóng bức. Bà đẻ con mọn lại sống trong không gian như vậy cảm thấy tù túng, ngột ngạt kinh khủng.

Ở thời điểm đó, em gái Trâm rất mê Đà Lạt, Trâm cũng đi vài lần và thích không khí ở đây vô cùng. 2 chị em mới bàn nhau hay là lên Đà Lạt sống, chứ ở đây nóng nực quá, con người cảm thấy bức bối, ngạt thở mà stress.

Thoáng ý nghĩ đó trong đầu rồi nghĩ tiếp lên Đà Lạt kiếm căn nhà nhỏ nhỏ, chồng làm thiết kế thì sợ gì không đẹp, Trâm và em gái thì giỏi bếp núc, may vá sửa soạn.

Làm nhà đẹp rồi kinh doanh homestay, vừa có nhà, có không gian để sống, vừa có thu nhập cũng để... sống. Chồng vẫn có thể nhận thiết kế các công trình ngoài để có thêm thu nhập. Vậy là Trâm quyết định bàn với chồng để lên đường.

Việt vốn yêu chiều và tin vợ, thấy vợ quyết tâm nên dù chút ngần ngại nhưng được vợ động viên "anh là kiến trúc sư giỏi, muốn làm một công trình đẹp thì chỉ có cách tự mình làm thì thiết kế của mình mới hoàn hảo nhất", thế là Việt đồng ý.

Chán phòng trọ nóng bức chật chội cặp vợ chồng kiến trúc sư vay 350 triệu lên Đà Lạt cải tạo ngôi nhà cũ theo phong cách tối giản kiểu Nhật đẹp như mơ và sống ở đó - Ảnh 1.

Lúc đó trong tay cả 2 vợ chồng cũng chẳng có xu nào, liền mượn sổ của mẹ vay 200 triệu lấy chút vốn ban đầu. Mục đích là cải tạo ngôi nhà vừa làm chỗ ở vừa làm homestay. Thiết kế là sở trường của Việt, họ cải tạo ngôi nhà theo phong cách tối giản của Nhật vừa để sống 1 cuộc sống không quá phụ thuộc vào vật chất, vừa để tiết kiệm chi phí.

Trâm đã nghĩ đến việc Việt vẫn tiếp tục công việc nhận thiết kế, còn mình thì chăm con, chăm home để có tiền, có nhà ở, có khí hậu mát mẻ để hưởng. Và họ tới Đà Lạt chọn 1 căn nhà nhỏ không có gì đặc biệt nhưng có góc view núi xinh xắn sau nhà và bắt tay vào cải tạo.

Trâm chia sẻ tìm được căn nhà này chắc cũng do duyên bởi khi lên Đà Lạt tìm mãi không được căn ưng ý, nhưng tới lúc chuẩn bị về thì có 1 người chị đăng bài nên qua xem và chốt ngay. Trâm cười: "Nếu không phải thế, khéo giờ này vẫn chưa ở Đà Lạt đâu đấy".

Tuy nhiên, đến bây giờ nhìn lại thì với họ đây cũng là 1 thời kỳ kinh khủng. Trời lúc đó mưa lạnh, đồ đạc ngổn ngang, vì tiết kiệm tiền nên việc gì tự tay làm được là làm. Lắm lúc cảm thấy tuyệt vọng vì mệt và buồn. Cả 2 vợ chồng chẳng có người thân nào ở Đà Lạt, chỉ có 1 anh bạn của chồng. Con lúc này còn nhỏ, chỉ mới 1 tuổi nên tương đối nheo nhóc.

Có lúc 2 vợ chồng ôm nhau khóc nhưng cưỡi lên lưng hổ rồi chỉ có cách là tiếp tục mà đi thôi, lấy phần tự lực cánh sinh làm đầu. Họ chỉ thuê thợ làm là thợ xây, thợ hồ, thợ sắt còn Việt sẽ làm phần gỗ. Những gì liên quan đến gỗ là Việt làm hết. Giường, bàn ghế, quầy bar, cái quầy nhỏ trước sân, đèn, cây trồng... đều do tay Việt làm. Còn Trâm thì decor, mua thảm, trang trí và làm page.

Chán phòng trọ nóng bức chật chội cặp vợ chồng kiến trúc sư vay 350 triệu lên Đà Lạt cải tạo ngôi nhà cũ theo phong cách tối giản kiểu Nhật đẹp như mơ và sống ở đó - Ảnh 3.

Sau này, gia đình nội ngoại thương nên 2 bên lên phụ giúp nên đỡ cực hơn. Tháng 6/2019, họ tới Đà Lạt thì tháng 8 nhà đã đi vào hoạt động. Cùng lúc này, căn kế bên của nhà chủ có người trả, thấy 2 vợ chồng có mắt thẩm mỹ, làm nhà đẹp nên cô chủ bảo thuê luôn mà làm. Vì thế lại quyết luôn bắt tay vào lao động và cặm cụi làm nhà cửa với sự giúp đỡ của cô chủ và anh chị hàng xóm dễ thương, số phòng để cho thuê của họ từ 3 thành 9 phòng trong dịp Tết vừa rồi.

Tổng số tiền lúc này họ chi ra là 350 triệu đồng và có một không gian rất dễ thương, xinh xắn, mang đậm phong cách Nhật Bản. Số tiền là 350 triệu đồng nhưng công sức họ bỏ ra rất lớn do đã tự tay làm phần mộc, thiết kế, decor..., nếu không chi phí sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hiện cặp vợ chồng này cùng cô em gái của Trâm (bỏ việc ngân hàng từ Sài Gòn) cùng nhau chăm sóc ngôi nhà. Cuộc sống đã đi vào guồng ổn định vì nhà được đánh giá tốt từ khách hàng, bé con thích nghi môi trường tốt. Tuy nhiên, do đợt vừa rồi dính dịch kéo dài nên coi như nhà mới chỉ xong phần xây dựng và giờ mới đến lúc mở cửa. Trâm và Việt cũng không ngồi yên, họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hơn phần sửa chưa và thiết kế ngoài cho nhà thêm xinh.

6 tháng tới Đà Lạt thì có 3 tháng là cắm mặt vào làm hùng hục để cải tạo nhà, sau đó thì dính dịch Covid-19. Vì thế, cặp vợ chồng này cũng phải bình tâm mà chờ đợi, không quá nôn nóng được. Tuy nhiên, trước mắt là 1 không gian sống đúng như mơ ước đã hình thành và họ rất phấn chấn.

Cặp vợ chồng này cho rằng hướng đi của mình là hoàn toàn chính xác bởi vợ mê kinh doanh, chồng mê cái đẹp nên dung hòa và bổ trợ cho nhau.

Nói về phong cách tối giản kiểu Nhật mà họ theo đuổi cho ngôi nhà đang sống, Trâm nói: "Cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi mọi thứ tối giản. Đặc biệt với kinh phí ít thì sự tối giản là hợp lí nhất. Nhưng tối giản phải cần sự tinh tế mà kinh phí thì hơi hạn hẹp nên nếu có thêm nguồn tiền sẽ hoàn hảo hơn. Bởi thế chúng mình mới chỉ hài lòng 80% về ngôi nhà này".

Tuy dù tiền giờ chưa vào như ý, dù khoản nợ vẫn còn nhưng cặp vợ chồng này vẫn khăng khăng đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời 2 đứa bởi đã học hỏi được rất nhiều. Đây cũng chính là không khí, không gian, công việc mà gia đình họ đã từng mong ước.

Cặp vợ chồng này vui vẻ cho biết: "Có thể sẽ có thêm nhiều ngôi nhà như thế này, lên rừng chán thì sẽ xuống biến. Vì mua đất chắc cũng khó nên 2 vợ chồng tự an ủi làm home cho được ở nhiều nơi và thiết kế được nhiều nhà đẹp".

Hiện cuộc sống của họ khá thơ mộng vì được ở trong 1 không gian xinh xắn có ngôi nhà dễ thương có view núi đồi đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Điều cả vợ chồng đều mong có 1 không gian sống đủ thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên cho con thì giờ đã được đáp ứng, bé Min không phải ở trong căn nhà trọ chật chội nóng bức khi xưa nữa. Chồng làm thiết kế, chăm con.

Vợ sáng quét dọn, đón khách, đi chợ, nấu nướng, chăm con, chăm sóc khách, bán phòng, chăm cây cối, tiếp tục làm đẹp cho ngôi nhà. Trâm cũng túc tắc bán thêm rau củ sấy, đặc sản Đà Lạt nữa để sinh sống lúc chờ home đi lên.