Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi luôn hướng ánh mắt nhìn nhau

Có lẽ chưa quen với một cơ thể độc lập mà cả bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đều luôn hướng ánh mắt nhìn nhau. Tuy là vậy nhưng các bé đều không khóc, cố gắng quen dần việc nằm ở 2 giường bệnh khác nhau.

Mới đây, trên fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM đã cập nhật về tình hình tách rời của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.

'Hai giường giãn cách xa nhau vậy mà Táo với chị Dâu cứ hướng ánh nhìn, ngoái đầu vào nhau suốt, các cô chăm mà buồn cười chịu không nổi. Nay hai em đều tươi vui, cười tươi rói nức nẻ khi được các cô pha trò.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ngoan vậy đó, dù rất thương nhau nhưng sẽ cố gắng thực hiện giãn cách tốt, để không lây chéo nhiễm trùng cho nhau, mong mọi người cũng vậy nha'.

Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi: Luôn hướng ánh mắt nhìn nhau - Ảnh 1.

Có lẽ chưa quen với một cơ thể độc lập mà cả bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đều luôn hướng ánh mắt nhìn nhau. Tuy là vậy nhưng các bé đều không khóc, cố gắng quen dần việc nằm ở 2 giường bệnh khác nhau.


'Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch, như chị em con cũng sẽ đoàn tụ nhau sau khi khỏi bệnh', đó là lời nhắn nhủ của các y bác sĩ bệnh viện hi vọng về một tương lai tốt đẹp không xa cho 2 bé.

Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi: Luôn hướng ánh mắt nhìn nhau - Ảnh 2.


Cả hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã cai thở máy, tỉnh táo và phản xạ tốt khi nghe thấy giọng bố mẹ. Các bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã rút ống nội khí quản của Trúc Nhi và cho em thở máy không xâm lấn. Đặc biệt, vùng bụng của bé có dấu hiệu lạc quan khi tầng sinh môn ra ít dịch hơn, vết thương khung chậu cũng đã khô.

Còn với em gái Diệu Nhi, tầng sinh môn đã khô ráo hơn, các vết thương cũng ổn định. Kết quả cấy vi sinh âm tính và bé ghi nhận 1 tuần không còn sốt, được thở qua ống cannula thông thường, tích cực tập vật lý trị liệu. Bên cạnh đó, Diệu Nhi không còn cần dùng tới tĩnh mạch để nạp dinh dưỡng nữa.