Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cậu bé tổn thương sau câu nói vô tình của ba mẹ

(Dân sinh) - Cậu bé 13 tuổi Quang Dũng rơi nước mắt thổ lộ, ba mẹ thiên vị anh trai trong nhà vì anh trai là “con cầu con khẩn”, còn em sinh ra đời do mẹ có thai ngoài ý muốn.

Ngỡ tưởng trẻ con luôn vô lo vô nghĩ trong mọi chuyện nhưng các bậc làm cha mẹ đâu ngờ ẩn chứa trong tâm hồn thơ ngây đó là hàng loạt xúc cảm và những nỗi buồn khi bố mẹ dành tình thương, sự quan tâm cho một đứa con nhiều hơn so với những đứa còn lại. Câu chuyện bé Quang Dũng trong "Điều con muốn nói" với từ khóa “con cầu con khẩn” sẽ giúp mọi người thấy những câu nói vô tình của  người lớn nhưng có thể ám ảnh suốt cả tuổi thơ con.

Tại chương trình, cậu bé 13 tuổi Quang Dũng nghẹn ngào kể lại: “Ở trong gia đình, anh hai là “con cầu con khẩn” còn con thì lại không. Con cảm thấy ba mẹ thương anh hai nhiều hơn”. Quang Dũng kể, một lần tình cờ em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người lớn rằng thời mới cưới ba mẹ hiếm muộn nên khó có con. Sau 5 năm, khi ba mẹ dùng đủ mọi cách chữa trị mới có được con đầu lòng là anh trai của Quang Dũng, còn riêng em ra đời… do mẹ có thai ngoài ý muốn.

Cậu bé tổn thương sau câu nói vô tình của ba mẹ  - Ảnh 1.

Câu nói vô tình của ba mẹ về “con cầu con khẩn” khiến cậu bé 13 tuổi tổn thương.

Trong suy nghĩ của Quang Dũng, ba mẹ phân biệt đối xử giữa hai anh em như: Thường sai vặt em làm việc nhà, đi mua đồ ăn cho gia đình trong khi anh hai của em chỉ ngồi chơi, không “động tay động chân” tới bất cứ việc gì. Cậu bé ấm ức bật khóc: “Con thấy bản thân không quan trọng bằng anh hai. Sự thật sẽ không thay đổi rằng anh hai được ba mẹ cưng chiều hơn. Con từng nói với anh hai và ba mẹ nhưng mọi việc vẫn lặp lại. Ba mẹ có giải thích nhưng con không thấy thuyết phục”.

Em kể thêm, trong quá khứ, khi anh trai chọc ghẹo và đẩy em ngã lấm lem quần áo nhưng ba mẹ chỉ mắng một mình Quang Dũng: “Anh hai làm chuyện gì có lỗi thì chỉ có một mình con bị trách mắng. Trong mọi việc, phần thiệt thòi đều nghiêng về con nhiều hơn”. Cậu bé thổ lộ, em tổn thương vì cách mẹ thiên vị giữa các con và bắt đầu nhận thấy tình trạng này trong gia đình, từ khi em 8 tuổi.

Cậu bé tổn thương sau câu nói vô tình của ba mẹ  - Ảnh 2.

Cậu bé 13 tuổi Quang Dũng nghẹn ngào kể lại: “Ở trong gia đình, anh hai là “con cầu con khẩn” còn con thì lại không".

Lắng nghe con trai tâm sự, chị Thanh Hương phân trần: “Ngày xưa vợ chồng tôi cưới nhau nhưng khó có con. Con nghe tôi nói chuyện với bạn bè, từ đó tự ti rằng anh hai là “con cầu khẩn” còn con là “con rơi rớt”. Thật ra với các con, tôi thương đều như nhau, thậm chí có phần thiên vị Dũng hơn anh lớn vì con là út. Con cả cũng thường phân bì rằng mẹ thương em Dũng nhiều hơn”. Chị thường dặn dò Quang Dũng từ chối các việc anh trai nhờ nhưng em trai vì quá thương anh nên sẵn sàng làm giúp hết các việc trong nhà.

Lắng nghe  câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân cho rằng, sự công bằng rất quan trọng trong mỗi gia đình, dù là con cầu khẩn hay là tự nhiên thì “con nào vẫn là con”. Cô tin với bổn thận là ba mẹ, chị Thanh Hương và chồng sẽ trân trọng và thương yêu các con như nhau. Nữ MC thú nhận, gia đình cô có 3 con và thường khó khăn khi phân chia công việc cho các “thiên thần nhỏ” để đảm bảo tính công bằng, phù hợp với độ tuổi của: Coca, Cola, Cacao. 

Cậu bé tổn thương sau câu nói vô tình của ba mẹ  - Ảnh 3.

MC Ốc Thanh Vân cho rằng, sự công bằng rất quan trọng trong mỗi gia đình, dù là con cầu khẩn hay là tự nhiên thì “con nào vẫn là con”.

Cô khuyên Quang Dũng: “Con phải có chiêu với anh trai. Mỗi khi anh nhờ vả, ỷ lại vào con thì Quang Dũng phải vùng lên, đưa ra các điều kiện giúp anh làm việc nhà. Anh trai có cậu em đẹp trai, dễ thương, hiền lành như Quang Dũng chắc chắn cũng sẽ không giận mà thương yêu con rất nhiều”. Ốc Thanh Vân cũng gợi ý cho chị Thanh Hương đưa ra các quy định rõ ràng, rạch ròi về việc nhà cho hai anh em, tránh việc các con đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân thì nhận định, những lời nói của mẹ Quang Dũng với bạn bè vô tình khiến con xâu chuỗi và nhìn mọi sự việc dưới một lăng kính, ám ảnh việc “con yêu con ghét”: “Khi trò chuyện thực tế với mẹ của Quang Dũng, tôi thấy mẹ thương yêu hai con nhưng chưa đưa ra nguyên tắc khi giao việc cho con, riêng cách thể hiện trong hành vi, ứng xử hàng ngày với hai con, mẹ nên điều chỉnh sao cho hợp lý. Với cha mẹ, con nào cũng thương nhưng phải làm sao để Quang Dũng thay đổi suy nghĩ “ba mẹ không công bằng” đã in rất sâu trong lòng”.

Sau buổi chia sẻ, Quang Dũng thổ lộ em nhận ra bản thân sai trong suy nghĩ về ba mẹ. Em và anh trai đều phải thay đổi suy nghĩ và hành động: “Con cảm thấy nhẹ nhõm trong suy nghĩ, không còn gì dằn vặt trong lòng. Con muốn nói với anh hai là đừng ỷ lại hay sai vặt con quá nhiều, việc gì làm được thì hãy tự làm”. Lời nhắn gửi đáng yêu của em đến với anh trai mang đến những tiếng cười cho các khách mời, lẫn khán giả trong trường quay.

"Điều con muốn nói" - bé Quang Dũng sẽ phát sóng vào 20h30 thứ Bảy 30/5/2020, trên VTV9.