Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Châu Giang đi săn mây ở ga cáp treo lớn nhất thế giới tại Việt Nam

Chỉ mất từ 2-3 tiếng di chuyển từ Sài Gòn, Châu Giang đã có thể tận hưởng cái lạnh tê buốt như Đà Lạt và mây trời lồng lộng cứ ngỡ Sapa ở chốn "tiên cảnh" tại nóc nhà Đông Nam Bộ: Núi Bà Đen.

Trong video được đăng trên kênh YouTube Châu Giang nè! ngày 14/12, cô nàng Châu Giang chia sẻ chuyến du lịch đáng nhớ tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, nơi đây được biết đến bởi phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại.

Theo chia sẻ của Châu Giang, hành trình săn mây bắt đầu bằng chuyến đi khoảng 2 - 3 tiếng từ Sài Gòn đến Tây Ninh bằng ô tô hoặc xe máy. Sau đó, xe trung chuyển sẽ đưa khách tham quan tới quần thể di tích văn hóa lịch sử núi Bà Đen. Để đảm bảo có thể chiêm ngưỡng được cảnh bình minh, Châu Giang khởi hành từ 4 giờ 30 phút sáng.

"Không khí buổi sáng rất trong lành và mát mẻ nên nếu các bạn chịu khó dậy sớm để đi săn mây thì rất là tuyệt luôn", Châu Giang hào hứng chia sẻ.

Châu Giang đi săn mây ở ga cáp treo lớn nhất thế giới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ga Bà Đen, “nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới” được Guinness công nhận. Ảnh: Châu Giang nè!

Sở hữu kiến trúc "độc nhất vô nhị" với gam màu gỗ và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên của vùng "đất thánh" Tây Ninh, ba nhà ga cáp treo tại khu du lịch núi Bà Đen nhanh chóng trở thành điểm tham quan yêu thích của du khách. Đây còn là ga cáp treo lớn nhất thế giới được Tổ chức Kỷ lục Guinness chứng nhận.

"Khi di chuyển lên khu đỉnh núi, chúng ta không được mang đồ ăn, thức uống vào để quản lý và đảm bảo cho việc vệ sinh môi trường", Châu Giang nhắc nhở người xem.

Châu Giang đi săn mây ở ga cáp treo lớn nhất thế giới tại Việt Nam - Ảnh 3.

Khung cảnh lãng mạn từ ga cáp treo lên chùa Bà Đen. Ảnh: Châu Giang nè!

Chỉ mất vài phút phút đi cáp treo, Châu Giang đã có mặt tại chùa Bà Đen nằm ở lưng chừng ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ. Chùa Bà Đen gắn liền với sự tích về Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà Đen) và du khách chủ yếu hành hương tới đây vào tháng giêng và ngày lễ vía Bà vào ngày 5, 6 tháng năm âm lịch. Ngôi chùa này đã tồn tại được hơn 300 năm và lúc đầu chỉ là miếu nhỏ trước khi được trùng tu, xây dựng lại.

Ngoài chùa Bà Đen, trong quần thể này còn có nhiều ngôi chùa khác như chùa Hang, chùa Quan Âm... đã được cải tạo cảnh quan và không gian sạch đẹp để du khách vãn cảnh, cầu an.

Vì háo hức săn mây, Châu Giang tiếp tục đi cáp treo lên đỉnh núi, nơi cô choáng ngợp với Ga Vân Sơn sở hữu phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển và nhuốm màu cổ tích huyền bí. Nằm ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển, đỉnh núi Bà Đen thường được mây bao phủ. Tuy nhiên, ngày hôm nay từ vị trí này, Châu Giang chỉ có thể thích thú chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao bởi bầu trời rất quang đãng.

"Các bạn có thể lên Google để tra xem núi Bà Đen thời điểm nào trong năm nhiều mây nhất để có thể săn thành công, nhưng mình nghĩ thời điểm này cũng khá hay vì trời nắng ấm nên chúng ta có thể chụp được những bức hình trong veo", Châu Giang bày tỏ chút thất vọng vì chuyến săn mây trở thành công cốc.

Châu Giang đi săn mây ở ga cáp treo lớn nhất thế giới tại Việt Nam - Ảnh 4.

Vì không có mây, nên Châu Giang được phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố. Ảnh: Châu Giang nè!

Video trải nghiệm tại khu du lịch Tây Ninh của Châu Giang đã nhận được nhiều hưởng ứng tích cực của người xem. "Giọng của chị Giang hợp làm phóng viên cho mấy kênh du lịch lắm ý", tài khoản Phương Thảo bình luận. "Rất là hạnh phúc khi càng nhiều người biết đến quê hương mình", tài khoản thúy thanh bày tỏ niềm tự hào.