Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyến du lịch "có như không" khi chụp cho bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn

Một người bạn chụp ảnh có tâm là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Đi du lịch, ngoài mục đích thư giãn, khám phá những vùng đất mới thì "thu hoạch" được loạt ảnh lung linh về đăng Facebook "sống ảo" suốt mấy ngày liền là điều không thể thiếu. Và để thực hiện được điều đó, điều tối quan trọng là bạn phải đi cùng với một người bạn đồng hành có khiếu chụp ảnh và cực kỳ có tâm với mỗi lần bấm máy.

Còn nếu đi du lịch chung với một thanh niên "mù thẩm mỹ", không có khiếu chụp ảnh thì xin chia buồn, bạn đã quay vào ô mất lượt trong công cuộc "sống ảo" trên Facebook. 

Câu chuyện mà cô gái có tên Phạm Bích Ngọc, quê Vĩnh Phúc chia sẻ dưới đây là một ví dụ. Bích Ngọc cùng cô bạn Đào Phương Hằng, đến từ Hà Nội chơi thân với nhau đã được gần 5 năm. 

Cùng làm việc trong lĩnh vực du lịch nên cả hai đều có đam mê "xê dịch" và đã nhiều lần đi chơi đây đó cùng nhau. Tuy nhiên vấn đề giữa họ chính là câu chuyện "mình chụp ảnh cho bạn lung linh, bạn chụp lại cho mình hết hồn". 

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 1.

Ảnh Bích Ngọc chụp cho Phương Hằng

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 2.

Còn đây là tác phẩm ngang trái mà Phương Hằng chụp lại cho cô bạn thân

Theo Bích Ngọc kể thì trong chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên kéo dài 4 ngày cùng nhau, đôi bạn thân đã đặt chân đến nhiều địa điểm nổi tiếng để thăm thú và tất nhiên không thể thiếu thủ tục "check-in", "sống ảo".

Điều đáng nói là, nếu Bích Ngọc chụp cho bạn loạt ảnh lung linh, từ thần thái nhân vật chính cho đến cảnh vật xung quanh, bố cục, màu sắc đều vô cùng hài hoà thì đến lượt cô tạo dáng lại nhận thành quả vô cùng ngang trái.

Vấn đề duy nhất ở đây chính là phó nháy không hề có tâm. Không chỉ thiếu kiến thức trầm trọng trong việc canh góc chụp, chỉnh ánh sáng hay các thông số kỹ thuật, có vẻ cô bạn còn rất biết cách "tạo nghiệp" khi luôn canh những lúc Bích Ngọc xấu xí nhất để chụp lấy chụp để!

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 3.

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 4.

Dù đã cẩn thận chụp mẫu cho bạn xem, nhưng Bích Ngọc vẫn "khóc thét" khi ngắm nhìn bức ảnh này

Bích Ngọc nói: "Mình đã cẩn thận chụp mẫu cho Hằng xem, tấm nào của Hằng cũng đẹp chuẩn không cần chỉnh. Rồi sau đó mình còn chủ động căn sẵn góc chụp, set bố cục chỉnh chu, chỉ việc bấm máy là xong.

Ấy vậy mà lúc xem ảnh vẫn cứ khóc thét, ngỡ ngàng không hiểu lý do vì sao tấm nào cũng bị nghiêng, đổ hình, ngược sáng, tấm thì mình nhắm mắt. Thật không thể tin được!"

Câu chuyện "dở khóc dở cười" mà Bích Ngọc chia sẻ ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của dân mạng. Có vẻ như ai có một người bạn chụp hình dễ bị "khẩu nghiệp" vì không có chút năng khiếu nào.

Phương Hằng, cô nàng chụp ảnh "hết hồn" cho bạn thú nhận: "Quả thật mình không có năng khiếu chụp hình, Ngọc đã làm mẫu, căn góc cho rồi mà không hiểu sao chụp ra vẫn nghiêng. Cuối cùng Ngọc đành bó tay, bảo là thôi để tự chụp cho lành!"

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 7.

Khi mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn thì cả chuyến du lịch có như không có - Ảnh 8.

Một số người thì cho rằng có thể do Bích Ngọc mặc set đồ đơn giản, lại không khéo tạo dáng thần thái, che khuyết điểm cơ thể nên ảnh mới không được đẹp. 

Đáp lại, Bích Ngọc nói: "Hằng theo style bánh bèo, váy áo lộng lẫy nên thành quả trông "ảo diệu" hơn là đúng.

Nhưng mình có bảo là ảnh Hằng chụp khiến mình bị béo hay xấu đâu, mình đi chơi kết hợp làm việc nên chỉ thích diện quần jean, áo phông đơn giản. Mình chỉ than vãn là tấm nào cũng bị nghiêng, đổ hình thôi mà!"

Sau khi chia sẻ câu chuyện, dân mạng liên tục thể hiện sự đồng cảm với cô. Thậm chí nhiều người còn "ra tay nghĩa hiệp", cứu vớt những tấm hình "lỗi" của Ngọc giúp cô bằng cách căn chỉnh lại màu sắc, khung hình.

Một vài ý kiến còn góp ý rằng lần sau, nếu trót lỡ đi du lịch với đứa bạn "mù chụp ảnh" thì tốt nhất nên đem theo chân máy để dễ dàng tác nghiệp.

Hiện câu chuyện "cười ra nước mắt" vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ phía dân mạng.