Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cổ động viên Việt Nam rơi nước mắt khi tuyển nữ thi đấu quá ngoan cường

(Dân sinh) - Cổ động viên Việt Nam rơi nước mắt khi cầu thủ Chương Thị Kiều trầy đầu gối, rách da nhưng vẫn băng lại rồi thi đấu tiếp, thủ thành Kim Thanh bị căng cơ, phát bóng lên thì nhăn hết mặt vì đau.

Quốc kỳ Việt Nam trong lễ trao huy chương bóng đá nữ SEA Games 30

Quốc kỳ Việt Nam trong lễ trao huy chương bóng đá nữ SEA Games 30

Quả cảm, dũng cảm! Chỉ có thể nói như vậy về các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam-đương kim vô địch SEA Games trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 với đổi thủ biết bao duyên nợ-Đội tuyển nữ Thái Lan-đương kim Á quân SEA Games- Báo Chính phủ đưa tin.

Trận chung kết diễn ra khá gay cấn nhưng các học trò ông Mai Đức Chung chơi có phần lấn lướt hơn. Đặc biệt, trong các pha tranh chấp tay đôi, các cầu thủ nữ Thái Lan đã thua hẳn Việt Nam. Hết 2 hiệp chính, không đội nào ghi được bàn thắng. Tuy nhiên đáng chú ý nhất ở 2 hiệp đấu này là 2 lần Thái Lan đưa được bóng vào lưới Việt Nam nhưng đều ở thế việt vị.

Hai đội thi đấu hiệp phụ và bàn thắng đã đến với các học trò ông Mai Đức Chung ở phút thứ 2 hiệp phụ thứ nhất (90+2) với pha ghi bàn của Phạm Hải Yến.

Niềm vui bất tận của đội tuyển nữ Việt Nam khi nhận Huy chương Vàng lần thứ 6.

Niềm vui bất tận của đội tuyển nữ Việt Nam khi nhận Huy chương Vàng lần thứ 6.

Theo Báo người đưa tin, đằng sau hào quang chiến thắng bao giờ cũng là những hy sinh, đánh đổi của "người hùng". Rất nhiều cổ động viên theo dõi trận đấu tối qua đã phải rơi nước mắt trước tinh thần quả cảm của các cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân này.

- Thương quá, họ cũng chỉ là con gái thôi mà phải chịu nhiều đau đớn và quyết tâm lớn đến vậy. Nhìn hình ảnh họ cố gắng mà rớt nước mắt. Cầu thủ nữ Việt Nam quá tuyệt vời!

- Thương thật sự, máu đã chảy trên sân rồi, các chị em kiên cường quá, đúng là đánh đổi tất cả để mang huy chương Vàng về cho Tổ quốc!

- Thương các em lắm, mình xước một chút thì đau hết mình mẩy, các em rách ra, xước cả mảng lớn như thế thì chịu làm sao được cơ chứ. Đúng là để bước lên bục vinh quang, đau đớn nào cũng phải trải qua!

- Huy chương vàng là quá xứng đáng so với những gì mà các cô gái đã thể hiện. Nhìn cầu thủ nữ Thái Lan gục xuống khóc mà thấy huy chương của mình đáng giá đến thế nào, chúc mừng các cầu thủ nữ.
Cổ động viên Việt Nam rơi nước mắt khi tuyển nữ thi đấu quá ngoan cường - Ảnh 3.

Chương Thị Kiều bị trầy da.

- Thầy Chung ơi, chúc mừng thầy nhé. Nhìn vẻ hiền lành, nhiệt huyết, coi các cầu thủ như con của thầy mà chỉ muốn thầy đoạt được thành tích cao nhất thôi. Cảm động quá Việt Nam ơi!

- Thắng chung kết đã hạnh phúc, chiến thắng Thái Lan còn hạnh phúc cao độ biết bao nhiêu. Chúc mừng các cầu thủ, các chị vững vàng và chơi tốt quá, kiên cường quá!

- Điều vui nhất là người người nhà nhà xem bóng đá, trên đường về cái tivi nào, quán hàng nào cũng mở. Một anh lái Lexus tấp xe vào lề, mở điện thoại coi, quán cắt tóc hai anh nhân viên mỗi người một điện thoại và đến quán gội đầu thì các chị cũng nhìn lên cái tivi bé tí hú hét nhiệt tình.

- Hành trình đầy cảm xúc của các cô gái, chúng ta sẽ nhớ mãi thôi. Bao nhiêu hình ảnh đầy cảm xúc cao độ, các chị chiến đấu hết mình và kiên cường quá, yêu mến các chị rất nhiều. Cố lên các chị ơi!