Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đả bại U23 Saudi Arabia ở hiệp phụ, U23 Hàn Quốc bước lên ngôi vương U23 châu Á

(Dân sinh) - Trận chung kết U23 châu Á đêm qua (26/1), ở phút thứ 113, từ một pha bóng cố định, trung vệ Jeong Tae-wook với lợi thế chiều cao 1,94 m đã bật cao đánh đầu từ khoảng cách 5 mét hạ gục thủ môn Al Yami của U23 Saudi Arabia ghi bàn thắng duy nhất, đưa U23 Hàn Quốc lần đầu tiên vô địch U23 châu Á

Đả bại U23 Saudi Arabia ở hiệp phụ, U23 Hàn Quốc bước lên ngôi vương U23 châu Á - Ảnh 1.

Jeong Tae Wook (số 5) người hùng của U23 Hàn Quốc ( Ảnh Internet)

Bước vào trận chung kết, U23 Hàn Quốc với thành tích toàn thắng, trong lúc đó, U23 Saudi Arabia phải chia điểm với U23 Syria ở vòng bảng, nhưng lại là đội nhận ít bàn thua nhất ( chỉ 1 bàn). Sau khi tiến cói khai cuộc của trận chung kết bắt đầu được cất lên U23 Hàn Quốc đã dồn lên tấn công, số 7, Jeong Woo-yeong liên tiếp có những pha đi bóng tốc độ và dứt điểm nguy hiểm bên hành lang cánh trái.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Saudi Arabia chấp nhận cửa dưới, chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt, chờ đợi những cơ hội phản công và tiền đạo Abdullah Al-Hamdan cũng có một vài cơ hội nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của các hậu vệ Hàn Quốc và tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội đều chơi đôi công, ăn miếng trả miếng, trong lúc U23 Hàn Quốc bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, thì U23 Saudi Arabia cũng không ngần ngại đẩy cao đội hình dồn lên tấn công, như cả Lee Dong-jun và Lee Dong-Kyeong phía Hàn Quốc và Abdulrahman Ghareeb bên phía U23 Saudi Arabia đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trước mũi dày của mình khi đối mặt với các thủ môn 2 bên, đành phải cầm chân nhau trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Bước sang 2 hiệp phụ, khi mà người Saudi Arabia đang hồi hộp chờ đợi loạt luân lưu may rủi thì phút thứ 113, từ một pha bóng cố định, trung vệ Jeong Tae-wook đã bật cao đánh đầu từ khoảng cách 5 mét hạ gục thủ môn Al Yami.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại, U23 Saudi Arabia đã vùng lên như con thú bị trúng thương nhưng không thể lật ngược được thế cờ trước U23 Hàn Quốc quá bản lĩnh, đành chấp nhận nhìn U23 Hàn Quốc bước lên ngôi vương một cách thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên họ đăng quang trong lịch sử U23 châu Á.

Tuy thất bại, nhưng U23 Saudi Arabia cùng U23 Hàn Quốc và U23 Australia ( 3 đội nhất, nhì, ba) đều giành vé lọt vào Olympic 2020 tổ chức tại Nhật Bản.