Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Sự thật cảnh sát giao thông có truy đuổi khiến 1 học sinh bị thương nặng?

(Dân sinh) - Vào khoảng 11 giờ ngày 18/10/2019, trên đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm cho hai phương tiện hư hỏng nặng và một nạn nhân phải cấp cứu tại bệnh viện

Vào thời điểm trên, em Trần Quốc Danh (học sinh lớp 10, Trường Trung Học Phổ Thông Cao Bá Quát) điều khiển xe máy mang BKS: 47-AB: 051.49 chở em Đào Quốc Đạt (học lớp 11, cùng trường) lưu thông theo hướng thị xã Buôn Hồ – trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk thì xe máy tông vào xe taxi mang BKS: 47A–292.89 do anh Dương Trần Nhân (Sinh Năm 1996, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu thông vào bến xe, làm cho em Trần Quốc Danh gãy tay và gãy chân được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu, cháu còn lại không bị thương, phương tiện hư hỏng.

Đắk Lắk: Sự thật cảnh sát giao thông có truy đuổi khiến 1 học sinh bị thương nặng? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Người nhà nạn nhân cho rằng cảnh sát giao thông đã truy đuổi, ép xe em Trần Quốc Danh dẫn đến tai nạn, trong khi đó cơ quan công an phủ nhận. Ông Trần Văn Thi (bố của em Danh) cho rằng khi ông ra hiện trường thì người dân ở đó rất bức xúc và khẳng định xe máy của 2 học sinh bị xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông truy đuổi dẫn đến tai nạn. Theo ông Trần Văn Thi, sáng 18/10/2019 có một tổ cảnh sát giao thông bắn tốc độ phía trước điểm tại nạn. Khi đi học về, có thể xe máy của Trần Quốc Danh bị bắn tốc độ và thấy công an nên sợ quá bỏ chạy. Ngay sau đó, công an dùng xe chuyên dụng vừa đuổi vừa ép vào lề đường dẫn đến tai nạn. Một lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng theo báo cáo của lực lượng cảnh sát giao thông thì lúc đó đang đi tuần tra, kiểm tra hoạt động của xe tải. Lúc này có mấy em học sinh không đội mũ bảo hiểm, khi thấy cảnh sát giao thông thì bỏ chạy rồi xảy ra tai nạn chứ không phải truy đuổi.