Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Dính bẫy” cán bộ điều tra dỏm, nhiều người mất tiền tỷ

Mặc dù không liên quan đến các tội danh mà đối tượng gọi điện hù doạ, nhưng một số người vẫn làm theo lời chúng, dẫn đến mất tiền tỷ.

“Dính bẫy” cán bộ điều tra dỏm, nhiều người mất tiền tỷ - Ảnh 1.

Một bị hại đến cơ quan công an trình báo sự việc

Vừa qua, ông N.C.T. (cán bộ hưu trí ngụ tại TP. Huế) đã đến cơ quan công an nộp đơn trình báo về việc mình bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,2 tỉ đồng.

Theo tường trình của ông T., khi ông đang ở nhà thì có một nam thanh niên gọi điện đến số di động của ông và xưng là cán bộ công an đang điều tra vụ rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. "Chúng xác minh trùng khơp họ tên, địa chỉ nhà của tôi. Nghe vậy nên tôi rất bất ngờ, hoang mang dù tôi trả lời chúng rằng mình không hề liên quan đến việc này. Tay thanh niên này nói tôi có tài khoản nghi vấn liên quan đến vụ án và có thể bị bắt tạm giam" – ông nói.

Tiếp đó, ông T. nhận thêm cuộc điện thoại của một người khác tự xưng là viện phó viện kiểm sát với nội dung ông muốn tại ngoại để chứng minh vô tội thì phải nộp tiền bảo lãnh bằng cách chuyển tiền vào Ngân hàng Nhà nước. Nếu sau vài ngày điều tra mà ông không có tội thì sẽ hoàn trả tiền.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông T. trong vòng 2 ngày phải nộp đủ số tiền 2,2 tỉ đồng vào tài khoản. Đây là số tiền chúng khẳng định đã xác định ông T. sử dụng để rửa tiền.

Bị các đối tượng gọi điện thúc ép, nên dù không phạm tội rửa tiền, T. vẫn huy động nhiều nơi để có đủ 2,2 tỉ đồng. Đủ tiền, ông đến 1 ngân hàng trên địa bàn TP. Huế để lập tài khoản Internet banking với thông tin địa chỉ, chủ tài khoản do mình đứng tên. Tuy nhiên, thông tin số điện thoại, địa chỉ email trong tài khoản là của những người trên cung cấp, yêu cầu ông T. điền vào.

Sau khi nộp 2,2 tỉ đồng vào tài khoản, ông T. đã chụp chứng từ liên quan kèm với thông tin tài khoản ngân hàng gửi cho người xưng là viện phó viện kiểm sát xem. Tay "viện phó" trấn an ông cứ yên tâm, nếu chứng minh ông T. không có tội thì họ thông báo rồi khoảng 1 đến 2 hôm sau, ông cứ đến rút tiền về.

Quá thời hạn 2 ngày theo lời hứa của tay "viện phó", vào ngày 10/5, ông T. đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản thì tá hỏa khi phát hiện số tiền 2,2 tỉ đồng chỉ còn 200.000 đồng. Ông biết rằng mình đã bị lừa nên đến công an trình báo vụ việc.

Điều đáng nói, ông T. không phải là nạn nhân đầu tiên tại Huế bị "dính bẫy" các điều tra viên, viện phó dỏm nói trên. Trước đó, 3 bị hại khác cũng đã đến cơ quan công an Thừa Thiên – Huế để trình báo các sự việc tương tự, với số tiền bị chiếm đoạt là 940 triệu đồng.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã khoanh vùng đối tượng, tiến hành điều tra làm rõ sự việc.