Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đình Tú, Phương Oanh tiết lộ về cái kết bất ngờ của “Những ngày không quên”

(Dân sinh) - Theo Đình Tú, Phương Oanh, sau những sóng gió, thử thách…, cuối cùng cặp Uyên - Khoa cũng nhận ra tình cảm thật sự và gắn kết với nhau bằng đám cưới ấm áp.

Thông tin từ Dân trí cho biết, cách đây hơn một tháng, trên các diễn đàn, nhiều khán giả đã đề nghị phim "Những ngày không quên" kết thúc sớm để nhường sóng cho phim mới. Tuy nhiên, khi chỉ còn hai tập phim nữa là hết phim thì cái kết của phim lại được mang ra bàn tán và mổ xẻ rất nhiều. Người vẽ nên cái kết kiểu này, người dựng nên cái kết kiểu khác.

Đình Tú, Phương Oanh tiết lộ về cái kết bất ngờ của “Những ngày không quên” - Ảnh 1.

Sóng gió bủa vây khiến cặp đôi Uyên - Khoa đứng bên bờ vực chia tay.

Ở thời điểm hiện tại, nhân vật Khoa (Đình Tú) đang trở thành "đối tượng bị ghét" nhất phim vì "đàn ông mà động cái là tự ái, giận dỗi, ghen tuông và chỉ biết nghĩ cho mình". Vì thế, nhiều người muốn Uyên (Phương Oanh) nên đến với Dũng (Anh Vũ) để có được hạnh phúc.

Trước điều này, diễn viên Đình Tú cho biết, con người vốn dĩ không ai xấu và tốt hoàn toàn. Người nào cũng sẽ có một phần tốt và một phần xấu trong mình. Phim ảnh cũng sẽ có nhân vật đáng ghét và đáng yêu.

"Tôi đồng ý, Khoa đang bị ghét nhất phim. Nhưng cái sự đáng ghét của Khoa không phải bởi bản chất con người anh ta như thế. Nếu mọi người theo dõi bộ phim sẽ thấy, hoàn toàn đều do cuộc sống tác động lên con người anh chàng này.

Tất nhiên, không phủ nhận được sự thiếu sót trong suy nghĩ, cách cư xử rất non nớt trong tất cả mọi việc của Khoa đã làm mọi việc rối tung lên. Riêng tôi, tôi vẫn thấy Khoa đáng thương hơn đáng ghét. Nếu Khoa là một người nhanh nhạy, giỏi giang, có thực lực thì khi học xong đại học anh ta đã lập nghiệp tại Hà Nội, không phải về quê chăn gà cùng bố nữa", Đình Tú chia sẻ.

Đình Tú, Phương Oanh tiết lộ về cái kết bất ngờ của “Những ngày không quên” - Ảnh 2.

Cuối phim là một đám cưới rộn rã tiếng cười của Khoa - Uyên.

Theo Đình Tú, sau tất cả mọi chuyện, gần như tập cuối của phim đã giải quyết được mọi vấn đề. Khoa - Uyên làm lành với nhau, tổ chức đám cưới, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai bên thông gia vui vẻ và hoá giải mọi hiềm khích trước đây.

"Duy nhất có một điều mà tôi vẫn không vừa ý đó là chuyện của Cân với Đào. Không vừa ý bởi sau tất cả những biến cố, từ "Cô gái nhà người ta" đến "Những ngày không quên", trải qua vô số chuyện, nếu so sánh cũng không kém gì cặp Khoa - Uyên nhưng chuyện của họ vẫn chưa đi đến đâu, dù chỉ một chút.

Nếu được sửa lại kịch bản, tôi muốn cho Cân và Đào sẽ thành một cặp hoặc ít nhất trước khi bỏ xứ đi nơi khác làm lại từ đầu, Đào và Cân có một chuyện tình ngắn ngủi, dù chỉ một chút thôi cũng được", Đình Tú bộc bạch thêm.

Phương Oanh tiết lộ, "Những ngày không quên" là một bộ phim tuyên truyền và giải trí nhẹ nhàng nên cái kết đã thể hiện được tinh thần nhẹ nhàng, nhân văn.

"Với tôi, kết phim rất ấn tượng. Đó cũng là cái kết rất đáng nhớ, đáng thương và sẽ là những kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi", Phương Oanh nói.

Trước đó, thông tin trên Zing.vn cho hay, trên fanpage của phim, nhiều ý kiến cho rằng Những ngày không quên ngày càng dài dòng, lan man, không còn tập trung vào nội dung truyên truyền chống dịch như ban đầu. Một khán giả bình luận: "Có lẽ không nên có phần sau, xem cảm giác mệt mỏi quá". Thành viên mạng khác chia sẻ: "Ngày càng nhiều diễn viên, các phim lẫn lộn vào nhau, xem khó hiểu".

Đình Tú, Phương Oanh tiết lộ về cái kết bất ngờ của “Những ngày không quên” - Ảnh 3.

Dàn diễn viên tham gia phim hùng hậu.

Khán giả Kiều Như nhận xét: "Mình nghĩ phim nên kết thúc từ đoạn giải quyết xong chuyện bà Vy với gia đình Quốc - Huệ, kéo dài thêm cảm giác bị lan man, các tình huống ngày càng drama".

Chia sẻ với Zing, diễn viên Tuấn Tú - đảm nhận vai Quốc - cho hay anh biết có những khán giả so sánh Những ngày không quên với Về nhà đi con và nói rằng không hay bằng. Song, bản thân anh và dàn diễn viên đều cảm thấy tự hào khi được tham gia bộ phim trong thời điểm khó khăn như vậy.

Đình Tú, Phương Oanh tiết lộ về cái kết bất ngờ của “Những ngày không quên” - Ảnh 4.

Dàn diễn viên tham gia phim hùng hậu.

"Chắc hẳn mọi người đều biết đây là phim hoàn toàn không có kịch bản trước. Biên kịch viết hàng ngày để kịp tiến độ quay. Đặt trong bối cảnh gấp rút như vậy, nội dung tất nhiên không thể chau chuốt, hoàn hảo như Về nhà đi con.

Tôi nghĩ khán giả hãy có cái nhìn khách quan hơn, đừng phán xét nhiều quá nhiều. Các diễn viên trong lúc đi quay phim mùa dịch đều phải cách ly với gia đình, có khi cả tháng không được gặp con. Tôi phải thuê chung cư ở một mình. Những ngày làm việc đó, phải nói ai cũng căng thẳng".