Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gã đồ tể chuyên nhắm vào các cặp đôi đang hưởng thụ tuần trăng mật, 16 người bị sát hại cực kỳ dã man

Những năm 1960 - 1980 tại Florence (Ý), 8 cặp tình nhân hoặc vợ chồng mới cưới đang ân ái trong xe hơi ở nơi vắng người bất ngờ bị sát hại. Cảnh sát đã huy động nhiều cuộc điều tra khổng lồ, tra xét hơn 100.000 nghi phạm và bắt giữ trên 10 người, nhưng hung thủ thật sự vẫn bặt tăm.

Vùng đất nguy hiểm nhất Italia nửa cuối thế kỷ XX

Một ngày mùa hè năm 1981, phóng viên mảng tội phạm Mario Spezi (1945-2016) của tòa soạn uy tín nhất Florence - La Nazione nhận được cuộc gọi thông báo có án mạng. Anh lập tức đến hiện trường và không đời nào quên được cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt.

Trên ngọn đồi của vùng nông thôn Tuscan hẻo lánh, một nam thanh niên ngã gục đầu vào cửa kính bên trong chiếc xe hơi. Trên thái dương của anh ta có một vết đạn bắn, máu tươi chảy xuống má thành dòng, đọng vệt dài. Cách chiếc ô tô chỉ vài bước chân, thi thể của một cô gái nằm đó, không mảnh vải che thân. Cô không chỉ bị sát hại bằng súng, mà còn bị hung thủ dùng dao cắt mất bộ phận sinh dục.

Phóng viên kiêm tác giả Mario Spezi (1945-2016)

2 nạn nhân được xác định là Giovanni Foggi (30 tuổi) và Carmela De Nuccio (21 tuổi), mới đính hôn trước đó không lâu. Khám nghiệm pháp y cho thấy, kẻ giết người đã cố không đụng chạm đến các phần cơ thể khác của Nuccio. Dựa vào vết cắt gọn ghẽ, các chuyên gia suy đoán hắn là bác sĩ phẫu thuật, hoặc chí ít phải là đồ tể chuyên mổ gia súc.

Trước đó vào ngày 15/9/1974 tại Florence, cũng có một cặp đôi bị sát hại là Pasquale Gentilcore (19 tuổi) và Stefania Pettini (18 tuổi). Họ bị bắn và đâm chết trong xe hơi giữa lúc đang "nồng cháy" bên vệ đường.

Xa hơn một chút vào ngày 21/8/1968, cặp đôi Antonio Lo Bianco (29 tuổi) và Barbara Locci (32 tuổi) bị giết trong xe ở Signa, thị trấn nhỏ nằm tại phía tây Florence. Locci Natalino Mele (6 tuổi), con trai của Locci đang ngủ phía sau xe thì được an toàn. Khoảng 2h sáng, cậu bé tỉnh giấc và kinh hoàng trước cảnh mẹ cùng bạn trai đã bị giết chết, vội vã chạy quãng đường hơn 2km tới một ngôi nhà, đập cửa cầu cứu.

Quái nhân Florence: Gã đồ tể chuyên nhắm vào các cặp đôi đang hưởng thụ tuần trăng mật, 16 người bị sát hại cực kỳ dã man - Ảnh 2.

Bản đồ vị trí các cặp đôi bị sát hại ở Florence từ năm 1974-1985

Với 3 vụ án (mỗi vụ 2 người) xảy ra trong vòng 13 năm, giới điều tra Ý chưa thể nhận biết mối liên hệ gì. Riêng Spezi lại cố ý xâu chuỗi chúng lại với nhau, dựa vào hung khí gây án đều là súng Beretta 22 ly mà khẳng định: hung thủ chỉ có một người, và đặt cho hắn biệt danh Quái vật Florence (Monster of Florence).

Chỉ nhắm vào các cặp đôi đang hưởng thụ thời gian lãng mạn

Thế kỷ XX, du lịch tuần trăng mật rất phổ biến ở Ý. Đa phần thanh thiếu niên Italia đều sống chung với cha mẹ, rất thích đưa người yêu hoặc vợ/chồng mới cưới tới các vùng ngoại ô hẻo lánh, cùng nhau âu yếm trong xe.

Ngày 23/10 cùng năm, suy luận của Spezi như được củng cố bởi một án mạng nữa. Nạn nhân là cặp đôi đã đính hôn, Stefano Baldi (26 tuổi) và Susanna Cambi (24 tuổi).

Ngày 19/6/1982, Florence tiếp tục xuất hiện thêm án mạng cặp đôi. Nạn nhân là Paolo Mainardi (22 tuổi) và Antonella Migliorini (20 tuổi), đang trong thời gian chuẩn bị đám cưới. Khi cảnh sát đến nơi, Mainardi vẫn còn thở. Họ lập tức đưa anh đi cấp cứu nhưng đã muộn. Mainardi qua đời trong bệnh viện chỉ sau vài tiếng.

Đối tượng của Quái vật Florence là những cặp đôi đang tận hưởng thời gian mật ngọt trong xe hơi

Ngày 9/9/1983, Florence xuất hiện 2 nạn nhân là người nước ngoài: Wilhelm Friedrich Horst Meyer (24 tuổi) và Jens Uwe Rüsch (24 tuổi), du khách từ Đức. Cả 2 đều là đàn ông nhưng Rüsch có mái tóc dài màu vàng và thân hình nhỏ thó, rất dễ bị nhận nhầm thành phụ nữ. Dựa vào các tài liệu tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát Ý suy đoán họ là một đôi đồng tính nam.

Ngày 29/7/1984, cặp đôi Claudio Stefanacci (21 tuổi) và Pia Gilda Rontini (18 tuổi) được tìm thấy trong chiếc xe đậu ở bìa rừng gần Vicchio, tình trạng đã tử vong.

Ngày 7/9/1985, cặp đôi Jean Michel Kraveichvili (25 tuổi) và Nadine Mauriot (36 tuổi), người Pháp bị giết khi đang ngủ trong lều ở bìa rừng gần San Casciano. Tên sát nhân còn gửi bức thư và một mảnh ngực của Mauriot đến nhà công tố viên đang điều tra loạt án mạng, Silvia Della Monica (Ý), thách thức chính quyền Florence tìm ra hắn.

Hung thủ bặt tăm

Vào năm 1982, cảnh sát Ý đã cố tình che giấu cái chết của Mainardi, tung tin rằng anh được cứu sống trong bệnh viện. Sau đó không lâu, họ nhận được một cuộc gọi nặc danh, đề xuất hãy lật lại án mạng cặp đôi đầu tiên vào năm 1968, Antonio Lo Bianco và Barbara Locci.

Với vụ án này, chồng cũ của Locci là Stefano Mele đã tự thú và bị bỏ tù. Tuy nhiên, các điều tra viên nhận định anh ta không thể là hung thủ của các án mạng tiếp theo, và cũng có thể không phải kẻ giết người, bởi lời khai giữa các lần bị thẩm vấn của Mele không nhất quán.

Cũng trong năm này, cảnh sát Ý bắt giữ Francesco Vinci, nghi ngờ hắn mới chính là Quái vật Florence. Vinci bị giam giữ, song các vụ giết người vẫn tiếp diễn. Giới điều tra chuyển hướng, bắt giữ anh trai và anh rể của Mele là Giovanni Mele và Piero Mucciarini. Tuy nhiên, các vụ án mạng vẫn chưa dừng lại.

Từ năm 1982-nay, Ý huy động nhiều cuộc điều tra quy mô lớn. Họ lên danh sách trên 100.000 kẻ tình nghi, bắt giữ hơn 10 người, nhưng vẫn chưa lần nào tóm trúng đuôi Quái vật Florence.

Năm 2016, Spezi qua đời. Ông để lại cuốn sách với tựa đề "The Monster of Florence", kể chi tiết toàn bộ câu chuyện và quá trình điều tra. Ngày 23/5/2018, Tạp chí Tempi của Italia đăng bài viết có nội dung suy đoán, Quái vật Florence và Sát thủ Cung Hoàng đạo (Mỹ) là một người. Tuy nhiên, chưa có cuộc điều tra nào xác thực được giả thuyết này.

Quái vật Florence trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cư dân Florence nói riêng và người Ý nói chung. Nó cũng được không ít nghệ sĩ, tác giả lấy làm cảm hứng, sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó nổi bật nhất là Hannibal - loạt phim truyền hình kinh dị ăn khách được chuyển thể từ tiểu thuyết "Red Dragon" của nhà văn Thomas Harris (Mỹ).

Tham khảo The Atlantic