Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gây mất an ninh trật tự trong trường học vì nghi bị vợ “cắm sừng”

Buổi tối, bắt gặp Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện bước ra từ phòng vợ, nghi bị “cắm sừng”, chồng của một giáo viên đang giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Đôn Phong (huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) đã làm ầm lên với ông này ngay trong khuôn viên nhà trường.

Theo Dân Việt, Khoảng 19h30 ngày 30/12, tại trường Trung học cơ sở Đôn Phong, khi ông Lưu Đình Sáu (sinh năm 1981, chồng của cô giáo Đàm Thị T) đến trường thì bắt gặp ông Hoàng Viết Diện - Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Bạch Thông bước ra từ phòng của vợ mình đang ở tại trường này. Nghi bị “cắm sừng”, ông Sáu đã gọi ông Diện quay lại nói chuyện nhưng ông Diện không nghe dẫn đến xảy ra cãi cọ, giằng co. Ông Diện có kêu cứu nên nhiều người hiếu kỳ đã có mặt.

Ông Triệu Phúc Tỵ, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong cho biết, khoảng 19h30 ngày 30/12, khi ông đang dùng bữa tối thì nhận được điện thoại của ông Lưu Đình Sáu. Ông Sáu đề nghị chính quyền địa phương có mặt chứng kiến việc ông bắt được người mà ông cho là đi với vợ ông.

"Trong điện thoại, ông Sáu bảo, nếu không ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi nghe có tiếng thở gấp gáp, có tiếng cãi cọ, giằng co nên gọi đồng chí Trưởng Công an xã vào trước để tránh tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời khuyên anh Sáu cần bình tĩnh”, ông Tỵ kể lại.

“Do đồng chí Trưởng Công an xã đang ở cách đó 10km nên khi anh em đến nơi thì đã không còn giằng co nữa. Theo như ông Diện nói thì ông này đi kiểm tra tình hình để chuẩn bị công bố đạt chuẩn cấp độ 1 của trường tiểu học Đôn Phong và có gặp cô T (giáo viên trường Trung học cơ sở Đôn Phong đang ở tại trường), cô T có mời lên uống nước nên ông ghé vào…", ông Tỵ thông tin thêm.

Sáng 2/1, trao đổi với PV Dân Việt, Trung tá Dương Văn Kiều, Phó Trưởng Công an huyện này xác nhận có việc gây mất an ninh trật tự vào đêm 30/12 tại trường trung học cơ sở Đôn Phong, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn). Còn nguyên nhân, tình tiết, diễn biến thế nào hiện vẫn đang được anh em xác minh làm rõ.

Gây mất an ninh trật tự trong trường học vì nghi bị vợ “cắm sừng” - Ảnh 1.

Điểm xảy ra sự việc gây mất an ninh trật tự nằm trong khuôn viên của trường.

Về sự việc trên, ông Hoàng Viết Diện, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Bạch Thông cho biết, khoảng 15h ngày 30/12, ông có đi xuống thăm nắm tình hình cơ sở tại Trường Tiểu học Đôn Phong. Nhưng khi vào đến nơi thì mọi người đã về nghỉ, ông có gặp cô T (giáo viên trường trung học cơ sở Đôn Phong) ở ngoài đường, cô ấy có mời lên uống nước.

"Tôi lên một lúc và ra về, khi ra khỏi cửa thì anh Sáu đến, gặp và có xảy ra xích mích. Có xô xát nhưng nhẹ thôi, không có gì đâu, vẫn khỏe mạnh bình thường. Chúng tôi đã thỏa thuận xong xuôi, thống nhất và đề nghị phía công an tạm ngừng vụ việc rồi”, ông Diện nói.

Về phía ông Lưu Đình Sáu (xã Quang Thuận, Bạch Thông), khi PV Dân Việt liên lạc, ông Sáu từ chối trả lời và bảo không có gì để nói.

Ông Cà Duy Trung, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đôn Phong cho hay, cô Đàm Thị T là giáo viên của nhà trường. “Cô T đã xin vào ở trong trường từ tháng 9. Do trường có một số học sinh bán trú, cần có người quản lý nên Ban Giám hiệu đã đồng ý cho cô T ở lại, có Quyết định về việc này”, ông Trung nói.