Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia cảnh bần hàn của công nhân tử vong vì tai nạn giao thông

(Dân sinh) - Trên đường đi làm về, anh Phan Văn Thái (SN 1995), công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An không may bị tai nạn giao thông đã qua đời, để lại người vợ trẻ và đứa con tật nguyền, bố mẹ già yếu, bệnh tật, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Trong căn nhà cấp 4 ở cuối xóm Xuân Dũng 2, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) của ông Phan Văn Thủy những ngày này nhuốm màu tang thương.

Bế đứa con trai mới 28 tháng tuổi từ trong buồng ra, với vẻ mặt thẫn thờ chị Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1996, vợ của anh Thái ), vừa dỗ con uống bình sữa mới pha, vừa đau đớn nhớ lại đêm định mệnh đã cướp đi chồng mình.

Gia cảnh bần hàn của nam công nhân tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Ông Thủy khóc khi nhắc đến con trai xấu số

Theo gia đình, khoảng 0h20 phút ngày 19/2, trên đường đi làm về, xe máy do anh Phan Văn Thái điều khiển không may xảy ra va chạm với 1 xe tải chạy với tốc độ cao. Hậu quả, anh Thái tử vong tại chỗ.

Theo gia đình cho biết, Thái là con thứ 2 trong  gia đình có 4 anh chị em. Học xong cấp 2, vì gia cảnh cùng cực nên dù thi đỗ cấp 3, Thái vẫn đành phải từ bỏ để đi làm thuê đủ nghề phụ giúp gia đình nuôi 2 đứa em ăn học. Năm 2016, được bạn bè giới thiệu, Thái vào làm công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Tại đây, Thái quen và đem lòng yêu chị Ngọc Anh – làm cùng công ty người ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Gia cảnh bần hàn của nam công nhân tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Anh Thái mất đi khiến hoàn cảnh của mẹ con chị Ngọc Anh càng trở nên hết sức khó khăn

Tháng 4/2017, đám cưới của vợ chồng công nhân nghèo được tổ chức giản dị trong sự chúc phúc của hai gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Cuối năm 2017, khi mang thai đến tháng thứ 7, chị Ngọc Anh vì sức khỏe yếu nên đã phải sinh non đứa con trai đầu lòng, đặt têt là Phan Hoàng Long. Đứa bé chào đời thiếu ngày nên phải nằm lồng kính suốt cả tháng trời. Nhưng đứa con ấy sinh ra đã không lành lặn như bao đứa trẻ khác khi thiếu mắt phải, lại còn bị sứt môi, hở hàm ếch.

Gia cảnh bần hàn của nam công nhân tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Hàng xóm bà con họ hàng đến chia buồn cùng gia đình ông Thủy

Tới nay, qua 2 lần phẫu thuật nụ cười, kéo vòm nhưng môi, miệng bé Hoàng Long vẫn chưa thể được bình thường như bao đứa trẻ khác. Do vậy, tuy đã 28 tháng tuổi nhưng bé Hoàng Long vẫn uống sữa bình, ăn cháo loãng. Theo chị Ngọc Anh, con trai chị còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa miệng mới có thể bình thường. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình bây giờ đó là một điều bất khả thi.

Được biết, suốt 17 năm qua, gia đình ông Phan Văn Thủy luôn nằm trong diện hộ nghèo, khó khăn nhất của xã Thanh Xuân. Theo gia đình, trước khi bị tai nạn qua đời, ngoài nuôi vợ con, Thái còn phụ giúp bố mẹ nuôi 2 đứa em ăn học. Em gái thứ 3 của Thái đang theo học năm thứ 3 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Thái còn em trai út đang học lớp 12.

Bị mù lòa, bệnh tật ốm yếu nên vợ chồng ông Thủy không thể làm những việc nặng nhọc, thay vào đó, ngày ngày họ nhận tăm tre của Hội người mù huyện về đóng gói kiếm thêm đồng thu nhập sống qua ngày.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết: "Gia cảnh của anh Thái như nhà báo đến thì biết rồi đó, thật éo le và rất khó khăn. Vợ chồng anh ấy mới cưới nhau chưa lâu, sinh cháu lại bị hỏng mắt, sứt môi, hở hàm ếch và chữa chạy nhiều lần chưa khỏi. Thêm nữa, bố đẻ bị mù hai mắt, mẹ đẻ sức khỏe cũng rất yếu, anh trai hiện đang phải thụ án nên mọi gánh nặng đều đặt lên vai của anh Thái".

Hoàn cảnh của gia đình công nhân Phan Văn Thái hiện rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của các tổ chức, nhà hảo tâm cùng quý bạn đọc gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Hoàng Thị Ngọc Anh, xóm Xuân Dũng 2, xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Điện thoại: 032.883.9032

Hoặc em Phan Thị Thương (em gái của anh Thái).

Điện thoại: 033.306.1436

Số tài khoản: 700014616989 (ngân hàng ShihanBank, chi nhánh Trần Duy Hưng, Hà Nội).