Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia cảnh nghèo khó của thợ hồ bị điện giật nguy kịch cần sự giúp đỡ

(Dân sinh) - Anh Huỳnh Văn Thiện (sinh năm1972), trú xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đi làm thợ hồ không may bị điện giật nguy kịch, hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng bị bỏng nặng, đôi bàn tay co rút và nguy cơ bị tàn phế, nhưng việc điều trị của anh Thiện hết sức khó khăn vì gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ điều kiện để tiếp tục điều trị cho anh.

Trước đó, khoảng 9h sáng 27/11, anh Thiện đi làm thợ hồ tại công trình thi công đường bao sân vận động xã Trà Đa (TP. Pleiku). Trong lúc đứng lên cổng vào sân vận động (cao khoảng 6m) để đưa cây thép lên, không may cây thép chạm vào đường dây điện trung thế khiến anh Thiện bị điện giật. Toàn thân anh Thiện bị bỏng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu rồi sau đó tiếp tục chuyển đi Bệnh viện Quy Nhơn rồi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Nghiêm trọng nhất là hai bàn tay bị co rút, các bác sĩ tại Bệnh viện Quy Nhơn đã kết luận bàn tay trái không thể cử động được. Bàn tay phải đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) phẫu thuật chờ kết quả, nhưng khả năng phục hồi không cao.

Gia cảnh anh Thiện rất khó khăn, anh Thiện là lao động chính trong gia đình, hằng ngay đi làm thợ hồ để nuôi 2 con nhỏ đang học lớp 4 - 5, mẹ già 80 tuổi hiện bị lẫn và vợ là chị Lương Thị Mỹ Trang (sinh năm 1980) bị chấn thương cột sống cách đây 2 năm do rơi xuống hầm rút.

Người thợ hồ bị điện giật nguy kịch rất cần được sự giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Văn Thiện hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch.

Trò chuyện với phóng viên, chị Trang đượm buồn kể: Trước đây, gia đình vợ chồng thuộc hộ nghèo tại phường Yên Đổ, sau đó chuyển ra xã Trà Đa xin cất căn nhà nhỏ để ở. Hằng ngày, anh Thiện đi làm thợ hồ nhưng công việc không đều đặn. Thấy chồng vất vả, tôi rất muốn phụ giúp nhưng 2 năm trước không may tôi bị ngã chấn thương cột sống, không thể đi lại nhiều và làm việc nặng nhọc. Hằng ngày, tôi chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho các con và mẹ chồng 80 tuổi.

"Từ trước đến nay mọi công việc trong gia đình đều do một mình anh Thiện gánh vác, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho mẹ... đều do anh Thiện ngày ngày đi làm hồ quần quật mới đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Nay anh Thiện gặp tai nạn mẹ con chúng tôi không biết sẽ sống như thế nào. Từ ngày chồng tôi gặp nạn đến nay đã chạy vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ để chi trả viện phí, thuốc thang điều trị cho chồng", chị Trang nói trong dòng nước mắt.

Hoàn cảnh anh Thiện hiện nay đang trong cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, việc điều trị bệnh tình của anh hiện nay rất cần được sự chung tay giúp đỡ của quý mạnh thường quân để gia đình anh bớt phần nào nợ nần, anh sớm bình phục tiếp tục lo cho mẹ già, vợ và 2 con nhỏ.

Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Huỳnh Văn Thiện (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) xin gửi về:

1. Chị Lương Thị Mỹ Trang (vợ anh Huỳnh Văn Thiện).

Số tài khoản: 060237847701 - Ngân hàng Sacombank.

2. Báo Lao độn‌g và Xã hội (báo điện t‌ử Dân sin‌h), số 3, ngõ 7, khu D25, đường Tôn Thất Thuyết, phường dịc‌h Vọng Hậu, quận Cầu Giấy Hà Nội.