Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

(Dân sinh) - Theo kết luận của các bác sỹ, bé Huỳnh Cát Thùy Linh (sinh năm 2003, tạm trú tại hẻm Tuệ Tĩnh, tổ 9 phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị hội chứng thận hư kháng thuốc. Theo các bác sỹ, chứng thận hư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, khi cơ thể kháng thuốc thì sẽ càng gây ra nhiều khó khăn trong việc chữa trị.

Bố của cháu là anh Huỳnh Đức Lợi (sinh năm 1976) cho biết, mỗi viên thuốc đặc trị cho cháu giá 200.000 đồng, mỗi ngày cháu phải uống đều đặn 3 viên, đó là chưa kể đến các loại thuốc phụ trợ khác đều có giá tiền triệu. Dừng uống thuốc ngày nào là bệnh của cháu phát triển rất nhanh và dừng việc chữa trị thì khả năng tử vong của cháu rất cao.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu thốn tình cảm của người mẹ (mẹ bé bỏ đi từ hồi bé 2 tuổi), lại bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, nhưng những năm cấp I, Thùy Linh vẫn luôn kiên cường chống chọi với bệnh tật, sống lạc quan yêu đời. Em luôn cố gắng đến trường, chăm chỉ học bài nên nhiều những năm ấy, Thùy Linh có kết quả học tập rất tốt. Ở trường, em luôn được thầy yêu, bạn mến vì những nỗ lực vượt lên số phận. Tuy nhiên, khi bước vào cấp II, do tác động của bệnh là giảm hoạt động của điện não, rối loạn tâm thần thậm chí gây trầm cảm và ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý nên gia đình đành cho Thùy Linh nghỉ học.

Gia Lai: Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ - Ảnh 1.

Ảnh phiếu xét nghiệm của Thùy Linh

Hàng ngày, Thùy Linh phải ăn thức ăn nhạt, tránh những thức ăn nhiều đạm vì sẽ tăng cân rất nhanh. Cụ thể, có ngày em có thể tăng từ vài lạng đến 1 cân và tăng liên tục những ngày sau đó. Lúc đó, cơ thể em bị phù nặng, đi không nổi, rất đau đớn. Cơ thể em hầu như không còn sức đề kháng, những chứng cảm sốt thông thường thì đối với em lại là căn bệnh nặng. Những lúc như thế, em thường chỉ biết khóc và gia đình cũng chỉ biết nhìn rồi khóc theo. 

Theo anh Lợi, vì phải ăn nhạt hoài nên Thùy Linh rất thèm thức ăn mặn. Có hôm, gia đình không để ý, em đã lén chan nước mắm vào cơm và ăn một cách sảng khoái. Đêm đó, người em lập tức sưng phù, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. "Tội nghiệp, trẻ con nào chẳng thích bánh kẹo, thế nhưng cháu thì không thể thưởng thức mấy món khoái khẩu này", anh Lợi rơm rớm kể.

Gia Lai: Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ - Ảnh 2.

Ảnh Thùy Linh mới nhập viện để chống chọi với căn bệnh nan y

Được biết, đều đặn như vắt chanh, từ hồi Thùy Linh được 3 tuổi đến nay, tháng nào anh Lợi cũng phải bỏ việc để đưa con gái đi tái khám, theo dõi bệnh tình trong TP. HCM. Mỗi chuyến đi như thế, chi phí thấp nhất cũng đến 6 triệu đồng và có tháng vì bệnh phát đột xuất phải đi đến những 2 lần. Chính vì điều này mà mọi tài sản sau bao năm tích cóp của riêng anh Lợi và của gia đình đều đã đội nón ra đi theo số tiền thuốc thang chạy chữa cho Thùy Linh. Người thân, bạn bè thương tình đã người ít, kẻ nhiều góp tiền giúp đỡ thế nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hiện anh Lợi đang hành nghề tự do ở TP. Đà Nẵng với thu nhập rất bấp bênh.

"Số nợ mà tôi vay người thân, bạn bè để chạy chữa cho con đến nay đã đến con số hàng trăm triệu đồng. Tôi không biết làm cách nào để có thể trả được món nợ này cả, nhìn con đau ốm mà lòng tôi đau như cắt, muốn được bệnh thay con mà nào có thể", anh Lợi xót xa.

Hoàn cảnh của Thùy Linh rất cần đến sự chung tay chia sẻ của cộng đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ bà Huỳnh Thị Tâm- cô ruột Thùy Linh tại trú tại hẻm Tuệ Tĩnh, tổ 9 phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai, điện thoại 0914.033663.