Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Học sinh nhặt được gần 100 triệu đồng đăng lên mạng xã hội tìm người đánh rơi

Khoảng 18 giờ ngày 24/4, trên đường đi từ chỗ làm thêm của mình ở xã Vân Cốc trở về xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), em Đoàn Tuấn Anh (trú tại thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, hiện đang học trường THPT Vân Cốc) thấy một chiếc cặp màu đen lấm lem đất nằm trên đường.

Khi thấy chiếc cặp có nhiều giấy tờ và 4 cọc tiền lớn, em học sinh này đã tìm cách liên lạc với người bị mất để trả lại, nhưng ở đoạn đường vắng đang thi công không có một ai. Tuấn Anh đã cố gắng đến trụ sở UBND xã gần đó để phối hợp tìm người đánh rơi, nhưng thời điểm này xã gần nhất đã hết giờ hành chính. 

Tuấn Anh mang chiếc cặp về nhà cùng với mẹ là chị Nguyễn Thị Hệ tìm cách liên lạc với người bị mất qua các thông tin giấy tờ trong chiếc cặp, nhưng không thể liên lạc với khổ chủ. Sau đó, hai mẹ con chị Hệ đã đăng tải thông tin lên tài khoản facebook, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người đánh rơi tài sản. 

Hà Nội: Học sinh nhặt được túi tiền gần 100 triệu đăng tải lên mãng xã hội tìm người đánh rơi - Ảnh 1.

Đoàn Tuấn Anh và người bị mất tiền

Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, ông Kiều Xuân Thanh ở Cổ Nhuế, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tìm được tài sản của mình đánh rơi và được Tuấn Anh và chị Hệ bàn giao lại ngay trong đêm cùng ngày. 

Tuấn Anh cho biết, hàng ngày em vẫn đi làm thêm tại một quán trà sữa gần trường học của mình để có thêm tiền giúp gia đình cũng như muốn được trải nghiệm, học hỏi thêm ngoài xã hội.

Dịch bệnh Covid-19, quán đóng cửa. Đến ngày hôm qua, em trở lại chỗ làm thêm để dọn dẹp chuẩn bị cho việc quán mở cửa trở lại, trên đường về nhặt được của rơi. 

Hà Nội: Học sinh nhặt được túi tiền gần 100 triệu đăng tải lên mãng xã hội tìm người đánh rơi - Ảnh 2.

Tuấn Anh bàn giao số tiền cho người bị mất

Chị Nguyễn Thị Hệ - mẹ của Tuấn Anh nói rằng, vừa về tới nhà, Tuấn Anh bàn với mẹ xem có cách nào để thông báo và gửi trả lại người đánh rơi tiền không?

"Cháu nói với tôi, chắc giờ họ đang lo lắng lắm. Tôi bảo với con cứ bình tĩnh để mẹ tìm cách liên lạc. Tôi đã dựa vào thông tin giấy tờ trong cặp của người đánh rơi để liên hệ với ông Thanh nhưng không được nên đã chia sẻ lên mạng xã hội. Tôi cũng luôn nói với con, nhà mình dù khó khăn, nghèo tiền nhưng không được nghèo nhân cách”, chị Hệ nói. 

Chị Hệ cũng cho biết, bản thân luôn dạy con dù gia đình đang gặp khó nhưng không được làm việc không tốt.

Tuấn Anh chia sẻ: "Lúc thấy chiếc cặp, mở ra thấy nhiều tiền, cháu cố tìm lại người đánh rơi nhưng không gặp. Khi về nhà, cháu nói với mẹ tiền này của người ta, chắc giờ họ mất cũng đang lo lắng. Tiền này chẳng biết họa hay phúc, phúc cũng không nên lấy vì mình mất vài trăm ngàn đã tiếc đứt ruột, còn người ta mất cả gần 100 triệu, số tiền quá lớn". 

Ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng trường THPT Vân Cốc cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc và đã có kế hoạch khen thưởng học sinh. Tuy nhiên, lúc này dịch bệnh, học sinh đang nghỉ học. 

Ông Thành đánh giá đây là một hình ảnh đẹp, ý nghĩa đối với một học sinh lớp 10. Đang trong thời điểm dịch bệnh, cuộc sống của nhiều người gặp khó khăn, nhưng em Tuấn Anh không tham của rơi, có hành động trung thực, quyết đoán, đầy nhân văn.