Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng trăm học sinh ở Nigeria được giải cứu khỏi “trường học tra tấn”

Cảnh sát miền Bắc Nigeria hôm 14/10 cho biết đã giải cứu thành công hơn 300 nam thanh niên khỏi một trường Hồi giáo, nơi họ bị xiềng xích và lạm dụng tình dục.

Hàng trăm học sinh ở Nigeria được giải cứu khỏi “trường học tra tấn”  - Ảnh 1.

Các cảnh sát, nhà báo đứng cạnh những người được cảnh sát giải cứu ở Sabon Garin, trụ sở chính quyền địa phương Daura của bang Katsina, Nigeria. Ảnh: Reuters.

Tin từ Zing.vn cho biết, Đội cảnh sát đã đột kích vào trường học ở Daura, bang Katsina, sau khi một số học sinh trốn thoát khỏi ký túc xá của trường một ngày trước đó và đổ ra đường để phản đối, theo AFP.

Cảnh sát trưởng Katsina, Sanusi Buba, nói với các phóng viên ở Daura rằng những nam sinh bị xiềng xích và tra tấn.

"Chúng tôi biết rằng có hơn 300 tù nhân ở đây bị đối xử vô nhân đạo. Vì vậy, họ buộc phải nổi dậy ngày hôm qua (13/10)", ông Buba nói.

"Một số tù nhân đã trốn thoát trong khi khoảng 60 người trong số họ ở lại", ông cho biết họ bị xiềng xích.

Viên cảnh sát nói thêm rằng trường học được thành lập bởi giáo sĩ Hồi giáo Bello Mai Almajirai, 78 tuổi, từ 40 năm trước. Sau đó, ông này chuyển giao quyền quản lý ngôi trường cho con trai mình. Các học sinh đến đây để học kinh Koran, cai nghiện ma túy và chữa các bệnh khác.

Hàng trăm học sinh ở Nigeria được giải cứu khỏi “trường học tra tấn”  - Ảnh 2.

Các em bị giam giữ và cùm chân bằng xích. Ảnh: Cảnh sát Nigeria.

Học sinh đến từ các vùng khác nhau của Nigeria, bao gồm bang Katsina và Cộng hòa Nigeria lân cận.

Theo cảnh sát Buba, các tù nhân phải chịu đựng những hành vi vô nhân đạo như bị giáo viên của họ sàm sỡ.

Cảnh sát sẽ liên hệ với chính quyền bang để xác định danh tính của các học sinh và đưa họ về nhà.

Ông Buba hứa hẹn sẽ bắt hiệu trưởng và các giáo viên đã bỏ trốn trong cuộc đột kích.

Hàng trăm học sinh ở Nigeria được giải cứu khỏi “trường học tra tấn”  - Ảnh 3.

Đôi chân khẳng khiu của một cậu bé bị giam giữ và bị bỏ đói lâu ngày. Ảnh: Reuters.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, theo nguồn tin của Cand.com.vn cho hay, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thấy một "phòng tra tấn", nơi các học sinh bị xích, bị treo lên và đánh đập.

Các trường học Hồi giáo, được gọi là Almajiris, khá phổ biến trên khắp miền bắc Nigeria. Các bậc cha mẹ ở miền bắc Nigeria, khu vực nghèo nhất của quốc gia này, thường chọn cách gửi con đến các trường học và phó mặc cuộc đời con cái tại đó.

Sau khi nhận được thông tin, một số phụ huynh cũng ngay lập tức liên lạc với cảnh sát để tìm con. "Chúng tôi không hề biết rằng con của mình sẽ bị đối xử khắc nghiệt như thế này", một phụ huynh chia sẻ.