Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Tảng đá lớn trên đồi bất ngờ đổ xuống, hai mẹ con nguy kịch

Căn nhà của hai mẹ con nạn nhân nằm cách chân núi 4m, đang đốt đồ cúng phía sau nhà sát chân núi, thì 2 người bị tảng đá lớn trên đồi bất ngờ đổ xuống đè trúng.

Khánh Hòa: Tảng đá lớn trên đồi bất ngờ đổ xuống, hai mẹ con nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở núi. Ảnh VTCNews.

Congly.vn cho biết, thông tin từ người dân sống dưới đồi Trại Thủy (phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa), khoảng hơn 11 giờ ngày 4/1, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Long (37 tuổi, tên gọi khác là Bảy) và con gái Từ Nguyễn Hoàng Oanh (12 tuổi, ở tổ dân phố số 6, Cận Sơn 2, phường Phương Sơn, Nha Trang) đang đốt đồ cúng phía sau nhà sát chân núi, thì tảng đá lớn trên đồi Trại Thủy bất ngờ đổ xuống đè trúng hai mẹ con.

Căn nhà 2 mẹ con chị Long ở cách chân núi khoảng 4m. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp người dân địa phương di chuyển các tảng đá cứu 2 mẹ con chị Long ra ngoài. 

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trao đổi với Tuoitre.vn, các bác sĩ cho biết chị Nguyễn Thị Thanh Long và cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh nhập viện lúc 12h35 ngày 4.1 trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Chị Long bị giập nát nhiều phần cơ thể, mạch và huyết áp không đo được. Cháu Oanh mất một phần tay trái, giập nát đầu gối, cẳng chân, đang nguy kịch.

Có mặt tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chị gái chị Long cho biết bà đang trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thấy hai mẹ con chị Long bị đá lớn đè lên người. Bà Loan cố gắng di chuyển đá nhưng bất lực do đá quá lớn.

Một lúc sau, đội cứu hộ tiếp cận hiện trường cẩu đá đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Sơn (Nha Trang), chỉ khi nào có bão lụt thì chính quyền địa phương mới tổ chức di dời, tránh sạt lở, còn bình thường chỉ cảnh báo.