Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng "trẻ trâu"

Cá mú gì mà xấu người, xấu luôn cả nết thế này?

Mỗi loài sinh ra đều được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một hình dáng khác nhau, có loài đẹp như tiên giáng trần nên thỏa sức bay lượn tung tăng trên trời, loài xấu quá đến nỗi phải trốn chui, trốn lủi xuống dưới đáy biển xanh thăm thẳm. Thế nhưng, dù xấu hay đẹp thì "tự tin khoe cá tính" luôn được đánh giá cao và họ Cá nóc gai (Triggerfish) chính là một trong số những loài sở hữu tính cách đó.

Có cho mình một vẻ ngoài độc nhất vô nhị: Đôi mắt trố lồi, thân hình mỏng dính, bờ môi thái vội 3 đĩa lúc nào cũng toe toét cợt nhả. Dường như mọi thứ xấu xí nhất về ngoại hình, mẹ thiên nhiên đã lỡ dồn hết sang loài vật này.

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 1.

Đã xấu, răng còn vẩu thuộc về vị trí loài Titan Triggerfish!

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 2.

Quẩy lên nào các bạn ơi!

Thế nhưng cuộc đời là phải biết vươn lên, xấu thì nai lưng ra mà phấn đấu cực mạnh. Tiếp thu được điều đó, loài cá này chẳng bao giờ phải tự ti mà trốn tránh dư luận. Chúng thích sống vùng biển nhiệt đới nông, gần các rặng san hô và loài người.

Dù bé nhỏ là thế, nhưng trong họ nhà này cũng có những chú cá khá to. Lớn nhất trong số đó là cá bò đá (Stone Triggerfish), dài tới hơn 1m, được tìm thấy ở Đông Thái Bình Dương từ Mexico đến Chile!

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 3.

Hình ảnh cá bò đá trên tay một thợ câu!

Với hàm răng tuy mất mỹ quan nhưng rất khỏe, chúng bơi khắp đại dương và ăn bất kỳ con gì bé hơn: Giun biển, nhím biển cùng các loại cá nhỏ. Khi gặp loài lớn hơn, lũ này sẽ lỉnh ngay lập tức, nhưng chúng lại đặc biệt thích gây sự với con người.

Họ hàng loài cá này có số lượng lên tới 30 loài khác nhau. Chính vì vậy, cậy nhà đông con, chúng rất nổi tiếng với tính cách côn đồ. Thôi thì cũng đúng, vẻ ngoài bị cướp gần hết thì nội tâm phải có chút bão tố chứ. Nếu không tin, mời bạn cùng xem qua video loài cá này "cà khịa" cả thế giới.

Cận cảnh loài Balistes Vetula "gây sự" cả loài người!

Thông thường, loài cá này rất thích sống trong sự cô đơn kiểu "một mình một màn hình", nhưng cứ theo đúng chu kì mặt trăng và thủy triều, chúng lại hẹn nhau ở một nơi để giao phối, con đực sẽ thiết lập một khu vực xung quanh bãi đẻ trứng để bảo vệ con cái và trứng. Trong khi đó, con cái sẽ chăm sóc trứng và cung cấp oxy cho đến khi chúng nở. 

Nồi nào thì úp vung nấy, cá đực và cái đều có tính cách rất "máu chiến" trong quá trình ấp trứng bảo vệ con cái. Không quan tâm là cá mập, cá voi hay con người..., chỉ cần lại gần tổ, bạn sẽ bị nó đánh luôn.

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 5.

Cá nóc gai giống Balistoides đang bảo vệ lãnh thổ sinh đẻ của mình.

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 6.

Bạn nào bảo tôi trẻ trâu đấy?

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 7.

Một trong những anh cá thuộc dòng Rhinecanthus Aculeatus "đẹp trai" hiếm hoi.

Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng: "Sao họ nhà Cá nóc gai mà... chẳng thấy con nào có gai?". Xin thưa, như đã nhắc ở trên, họ nhà này gồm 30 loài với các dáng vẻ khác nhau, còn cái tên chỉ là tượng trưng do các nhà khoa học đặt thôi ạ!

Nhắc mới nhớ, mới đây bên Malaysia, một chú cá thuộc loài này đã bị tóm và biến thành trò cười cho cả thiên hạ bởi bờ môi dầy cộp cùng hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô.

Loài cá tai tiếng nhất đại dương: Đã xấu phát hờn còn nổi tiếng trẻ trâu, gây sự cả với con người  - Ảnh 8.

Đại dương mênh mông hỡi, môi em ở đâu!

Được biết, những chú cá như này có thể tìm thấy nhan nhản ở các vùng Đông Nam Á. Ánh mắt, đôi môi, hàm răng này cũng đủ khiến khối người phải hết hồn khi mục sở thị trực tiếp.