Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ

Lưu Đê Ly là một trong những cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều sau khi công khai trải qua 6 ca phẫu thuật để có được gương mặt như ý muốn.

Đặt chân vào showbiz gần 10 năm, hành trình nhan sắc của Lưu Đê Ly khiến công chúng không khỏi giật mình. Ngày ấy, dù các đường nét trên gương mặt đã rõ nét, nhưng cô chưa thực sự nổi bật về nhan sắc. Vì vậy, lần này nữ diễn viên “Chạy trốn thanh xuân” đã mạnh tay thay đổi toàn bộ gương mặt bằng cuộc đại phẫu cách đây 2 tháng.


Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 1.

Nhan sắc Lưu Đê Ly 10 năm trước.


Nhan sắc của Lưu Đê Ly được đánh giá cao hơn sau khi tham gia MV của Khắc Việt. Gương mặt của nữ diễn viên “Chạy trốn thanh xuân” thon gọn hơn, làn da trở nên trắng mịn. Thủa mới vào nghề, Lưu Đê Ly sở hữu gương mặt mộc mạc, nhan sắc có phần lép vế so với những người đẹp cùng thời. Năm 2010, nhan sắc của Lưu Đê Ly trong phim Moja krew chưa được đánh giá cao với khuôn mặt không góc cạnh, mũi khá to. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nữ diễn viên cũng sở hữu nét duyên, đặc biệt là đôi mắt biết "cười"

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 2.

Khi đóng MV cùng ca sĩ Khánh Trung, nhiều người nhận xét Lưu Đê Ly có gương mặt búp bê, trẻ và ngây thơ.

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 3.


Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Lưu Đê Ly đã cải thiện nhan sắc đáng kể. Ngoại hình lúc này của Lưu Đê Ly khá ưa nhìn.

Bẵng đi một thời gian, nữ diễn viên trở lại với nhan sắc mặn mà, sắc sảo hơn hẳn. Nhiều người cho rằng cô đã nâng mũi để khuôn mặt trông thanh thoát và cân đối hơn. Thay vì thường xuyên xuất hiện với gu thời trang sến súa, Lưu Đê Ly đã “lột xác” bởi phong cách sang trọng, nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 4.

Phong cách thời trang của Lưu Đê Ly trước đây cũng khá sến súa.

Bà mẹ một con từng chia sẻ, cô đã trải qua những tháng ngày bị anti-fan quấy rầy. Ban đầu, cô mặc kệ những điều tiếng dư luận nhưng sau khi dành ra một ngày suy nghĩ thật kỹ, cô muốn thay đổi bản thân, trước hết là khuôn mặt, để mang tới một Lưu Đê Ly với phiên bản trẻ trung, tích cực và hoàn hảo hơn.

Nữ diễn viên “Chạy trốn thanh xuân’ nói: "Tôi muốn mỗi khi nhìn vào gương có thể tự nhủ: Lưu Đê Ly của ngày xưa đã không còn, mình phải cố gắng rũ bỏ những gì xấu xí nhất để có một tinh thần mới và đón nhận cuộc sống mới".

Mới đây, Lưu Đê Ly chia sẻ trên trang cá nhân hành trình "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt. Cô cho biết đã thực hiện nâng mũi, hạ gò má, trượt cằm, căng chỉ, cấy mỡ tự thân. Nữ diễn viên chia sẻ cô cũng hài lòng với gương mặt tự nhiên của mình, nhưng quyết định chỉnh sửa để "hồi xuân".

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 5.

Nữ diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" quyết định đập đi xây lại gương mặt.


Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 6.

Nhan sắc của người đẹp sau 6 lần phẫu thuật, đang trong thời gian phục hồi.

Không chỉ đăng tải ảnh hiện tại, nữ diễn viên còn chia sẻ loạt ảnh gương mặt sưng phù sau cuộc đại phẫu. Đến ngày thứ bảy, cô được rời bệnh viện trở về nhà. Sau hai tuần dao kéo, khuôn mặt vẫn có dấu hiệu sưng nhưng đã giảm. Lưu Đê Ly cho biết sau 2 tháng, cô cảm thấy tự tin với diện mạo mới.

Lưu Đê Ly "Chạy trốn thanh xuân" và hành trình 10 năm biến đổi nhan sắc đến không ngờ - Ảnh 7.

Nhan sắc hiện tại của bà mẹ một con Lưu Đê Ly khác trước rất nhiều.

Trước đây, Lưu Đê Ly từng vướng tin đồn sửa mũi, độn cằm song cô phủ nhận. Đây là lần đầu tiên cô công khai thừa nhận chuyện dao kéo.

Lưu Đê Ly cho biết cô là người sống bản năng, nên không hối hận với những gì đã làm. Cô nói: "Tốt hay xấu là do thước đo của mỗi con người. Có thể với người này, người kia thấy như thế là tốt, người khác lại thấy xấu. Tốt hay xấu thì chỉ có tôi mới cảm nhận được thôi".