Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim

Vì nghĩ rằng chưa đẻ ngay nên sản phụ này đã không đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu chuyển dạ.

Nếu như có nhiều sản phụ đau vật vã nhiều giờ đồng hồ thậm chí là cả ngày trời vẫn chưa đẻ được thì cũng có không ít người lại chuyển dạ nhanh đến bất ngờ, thậm chí nhanh đến mức không kịp đến bệnh viện. Đó cũng lý do khiến không ít mẹ rơi vào tình huống đẻ rơi. 

Mới đây, chị Trần Phương (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện đẻ rơi hết sức gay cấn của mình lên mạng xã hội và được đông đảo mọi người quan tâm. 

Nguyên văn chia sẻ về lần đẻ rơi nhớ đời của chị Phương:

"Do lần đẻ trước mình vỡ ối chán chê rồi mới có cơn đau, từ lúc đau tới lúc đẻ khoảng 2 tiếng đồng hồ nên mình khá chủ quan, nghĩ kiểu gì cũng vào viện kịp đẻ, khéo còn phải vạ vật ở phòng chờ đẻ vài tiếng. 

Nhà mình cũng chỉ cách viện 108 khoảng 1km nên nghĩ có cơn đau cái là ung dung xách làn đi đẻ, bụng bảo dạ là còn phải mặc váy đứng chụp ảnh check-in Facebook rồi mới yên tâm lên bàn đẻ. Nhưng hỡi ôi, đời không như ta tưởng. Đêm hôm trước còn cùng chồng đi chơi, bạn bè hỏi "bao giờ đẻ?" mình vẫn hồn nhiên trả lời: "Em chả biết, khéo mai đẻ luôn vì sát gần ngày rồi. Thế mà mai đẻ thật. 

Con gái của chị Phương được các bác sĩ chăm sóc sau khi chào đời. 

7h sáng hôm ấy, mình tỉnh dậy với 1 cơn buồn đi đại tiện nhè nhẹ. Linh tính thế nào mà vào toilet, thay vì rặn thì mình lại dùng thuốc thụt vì sợ gần ngày chuyển dạ rồi, không nên rặn mạnh dù mình đang hơi táo. Đấy, may quá, không thì chắc đẻ luôn trong toilet mất. 

Đi vệ sinh xong xuôi, mình lại lên giường đi ngủ tiếp. Tới khoảng 7h20, cơn đau đẻ bỗng xuất hiện. Vì đã có kinh nghiệm đẻ lần 1 nên mình chắc chắn đó là đau đẻ, không thể quên được. Ngay lập tức mình lay chồng dậy để thông báo. Chồng vội vã thay đồ để đưa con trai lớn đi học gần nhà, còn mình ở nhà vừa đánh răng rửa mặt vừa theo dõi cơn đau. Cơn đau xuất hiện ngắn và cách nhau khoảng 1,2 phút. 

Lần đẻ trước mình vẫn kịp tắm rửa, gội đầu, đóng bỉm ngồi ăn cơm đàng hoàng rồi mới bắt xe vào viện nên lần này mình vẫn mò mẫm mở vòi hoa sen ra định tắm. Nhưng mà mới xả nước đủ ướt người thì mình thấy bé thúc ra, đúng cái cảm giác này, cái cảm giác mà ở tập 1 mình đã phải gào lên với bác sĩ để người ta quay từ ca đỡ đẻ khác sang đỡ cho mình. Mình nhớ lần đó chỉ khoảng 10 - 15 phút sau là con ra nên hoảng thực sự. 

Ngay lập tức mình lau khô người rồi mặc quần áo, ra phòng khách thông báo cho bố và em gái. Mình nhờ bố xách làn đồ và em gái thì gọi xe. Cơn thúc đến liên tục, mình díu cả 2 chân vào nhau, sợ hãi đi lò dò từ tầng 3 xuống tầng 1 dù vẫn chưa gọi được xe. Đúng lúc đó chồng mình cũng đưa con đi học về. Mặt mình tái dại, đứng giữa chợ (trước cửa nhà mình là chợ) bấu chặt vào vai chồng, lắp bắp bảo: "Không ổn rồi, chết rồi anh ơi, không ổn rồi". Đến khi biết là không thể kìm nổi nữa, mình hơi dạng chân và thả lỏng, bọc ối bắt đầu ra khỏi cửa mình. Mình gào lên: "Con ra rồi!".

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra - Ảnh 3.

Bà mẹ trẻ khoẻ mạnh sau ca vượt cạn hiếm gặp.

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra - Ảnh 4.

Hiện tại, chị Phương đã hồi phục, sức khoẻ của hai mẹ con đều tốt.

Các cô ở chợ cũng tái mét mặt, bảo: "Không phải đâu, nước ối đấy". Thế là mình thò tay tháo luôn 1 bên quần lót giấy, may vừa lúc ấy có 1 chiếc taxi xuất hiện và được một chị tên Nhiên bán hàng dưới nhà mình gọi luôn. 

Cửa xe vừa mở là mọi người khiêng mình lên ghế sau của xe, vì quả thực mình không thể tự di chuyển nổi với 1 bọc ối đang ló ra bên dưới. Vừa nằm lên xe thì mình thả lỏng và rặn tiếp cho bọc ối ra. Đến bây giờ mình vẫn không thể tưởng tượng được là mình đẻ rơi được 1 em bé 3,7kg còn nguyên trong bọc ối – hay còn gọi là đẻ bọc điều. 

Chị Nhiên đã phải bấm túi ối cho rách ra để mang em bé ra ngoài. Tới lúc ấy mình mới chính thức được nhìn thấy con đang nằm trên tay chị. Vì vừa ra nên da con còn màu tím tái lẫn lộn với máu và nước ối, nhưng thấy con vùng vẫy khỏe và có kêu "e e" nên tạm yên tâm. Con ra được khoảng 5 phút mình mới chợt nhớ ra hỏi giờ anh taxi, lúc đó là 8h kém 5, vậy là con chào đời lúc 8h kém 10. 

Xe taxi đáp thẳng vào sảnh cấp cứu của viện 108, các bác sĩ ào ra, khẩn trương làm thao tác cắt dây rốn rồi bế thẳng em bé vào bên trong. Băng ca được đẩy ra cho mình nhưng mọi người loay hoay không biết làm thế nào để khiêng mình lên cáng, thế là thôi, mình tự giác trèo ra khỏi taxi, tự bước lên cáng "như một vị thần". Cảm giác y hệt như lần đầu đẻ xong cũng tự trèo từ bàn đẻ sang cáng để được đưa vào phòng. 

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra - Ảnh 6.

Con gái của chị Phương đã chào đời một cách rất đặc biệt.

Còn sau đây là những lời khuyên của bác sĩ viện 108 dành cho những người thân của sản phụ gặp trường hợp giống mình: 

- Người nhà phải bình tĩnh, không hốt hoảng theo sản phụ vì bạn đang gặp một ca đẻ vô cùng dễ. 

- Cẩn thận đỡ em bé bằng 2 tay. Do cơn co tử cung và sức rặn của mẹ, em bé sẽ chui ra ngoài dễ dàng. Hãy đỡ lấy em bé, đừng để bé rơi xuống đất.

- Dùng áo của bạn hay áo của mẹ bé hoặc một chiếc khăn khô, lau sạch em bé, rồi đặt em bé lên bụng mẹ. 

- Tuyệt đối không tự cắt rốn cho em bé. 

- Đưa cả 2 mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất, nhanh nhất.

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra - Ảnh 7.

Nhiều người ngưỡng mộ chị Phương vì đã bình tĩnh và làm rất tốt trong tình huống mà chị gặp phải.

Hiện tại, câu chuyện của chị Phương vẫn đang tiếp tục được đông đảo cư dân mạng quan tâm. 

Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra - Ảnh 8.