Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Messi nằng nặc đòi rời Barca: "Nhân vật chính" chỉ là con rối trong tay "Bố già" xảo quyệt

Ai là người được lợi nhất nếu Messi đầu quân cho Man City sau khi rời Barca? Messi, chủ tịch Bartomeu hay Man City? Tất cả đều không phải.

1. Mino Raiola - "siêu cò" là đại diện của Pogba kiếm được bao nhiêu tiền từ vụ chuyển nhượng ngôi sao người Pháp này từ Juventus sang Man United. Con số khiến không ít người phải ngã ngửa, bởi nó là cả một gia tài, mà chẳng phải gia tài bình thường, mà thậm chí là của những ngôi sao bóng đá lừng lẫy thế giới. Gần 41 triệu bảng Anh là số tiền "siêu cò" này kiếm được từ vụ chuyển nhượng ầm ĩ ấy.

Vụ chuyển nhượng của Pogba dĩ nhiên là "bom tấn" của làng bóng đá thế giới, nhưng chắc chắn không thể so sánh được với vụ chuyển nhượng của Messi, dù siêu sao người Argentina đã qua tuổi 33. Bởi đơn thuần, Messi không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà còn là "quả bom tấn" về mặt hình ảnh, thương hiệu.

Messi nằng nặc đòi rời Barca: Nhân vật chính chỉ là con rối trong tay Bố già xảo quyệt - Ảnh 1.

Barca có thể thu về nhiều trăm triệu bảng Anh nếu để Messi ra đi, Man City có thể lãi lớn nếu Messi tiếp tục tỏa sáng với phong độ "hủy diệt" trong màu áo Barca. Nhưng tất cả điều gì còn chưa chắc chắn, trong khi chỉ cần Messi rời Barca, chắc chắn người đại diện của anh - ông bố Jorge Messi, sẽ đút túi cả núi tiền. Dẫu có thể chẳng nhiều bằng những gì "siêu cò" Mino Raiola nhận được, nhưng đấy ắt hẳn cũng là cả một gia tài.

Ông bố Jorge Messi liệu chỉ đơn thuần là đại diện của Messi? Không hề. Để biết về ông, phải nhớ đến chi tiết các công tố viên Tây Ban Nha từng thuyết phục Messi tố cáo bố mình để giúp anh thoát tội trốn thuế, và siêu sao này từ chối.

Sở dĩ các công tố viên đưa ra đề nghị "lạ đời" này, dù trên giấy tờ đều là chữ ký của Messi, là bởi họ biết thừa siêu sao bóng đá này chẳng thể nhúng tay vào những hành động phi pháp tinh vi kiểu này, bởi "chưa đủ tầm", và "đạo diễn" cho những trò lắt léo khiến họ phải đau đầu, không ai khác chính là "Bố già" Jorge Messi.

Messi nằng nặc đòi rời Barca: Nhân vật chính chỉ là con rối trong tay Bố già xảo quyệt - Ảnh 2.

2. Những vụ làm ăn phi pháp đứng tên Messi, không chỉ dừng lại ở động thái lách luật để trốn thuế thông thường, mà tinh vi hơn rất nhiều. Ngoài việc thành lập hàng loạt các "công ty ma" ở các đảo quốc để lách thuế thu nhập, "Messi và đồng bọn" còn lập nên và lợi dụng Quỹ thừ thiện Lionel Messi để rửa tiền thông qua việc tổ chức các trận bóng từ thiện, cùng hàng loạt các hoạt động vỏ bọc khác, thậm chí cơ quan bài trừ ma túy Mỹ còn vài cuộc để điều tra dính líu của quỹ này với các tập đoàn ma túy.

Mọi hoạt động tài chính nằm ở "tầm vĩ mô" này, hẵn nhiên đều do một tay "Bố già" Jorge Messi chi phối, trong khi Messi còn quá bận rộn với bóng đá. Ngày tuyên án, Messi phải nộp khoản tiền 220.000 bảng Anh cùng án tù treo, thì ông Jorge Messi cũng phải nộp 158.000 bảng.

Nhiều năm trước, ngôi sao bóng đá Brazil từng khoác áo Barca như Messi - Romario, từng tiết lộ: "Các bạn có biết rằng Messi đang mắc phải hội chứng Asperger hay không? Đó là một căn bệnh khiến con người có chút tự kỷ, một món quà trời phú khiến cậu ấy tập trung đặc biệt vào những thứ, những còn người mà mình quan tâm".

Messi nằng nặc đòi rời Barca: Nhân vật chính chỉ là con rối trong tay Bố già xảo quyệt - Ảnh 3.

Với "món quả trời phú" ấy, Messi cực kỳ thấy thoải mái và dễ dàng khi tập trung vào chơi bóng hay gia đình, nhưng sẽ là cực kỳ khổ ải cho siêu sao này khi anh phải đánh vật với những bài toán tài chính, hay nỗi lo chuyển nhượng. Nhưng không sao, với tài năng tính toán của một cựu quản lý công ty ngày còn ở Argentina, những "bài toán" ấy lại cực kỳ dễ với ông bố của anh.

Ngày hôm qua, trên đường đến cuộc gặp gỡ với chủ tịch Josep Bartomeu để quyết định tương lai của Messi, ông bố của anh liên tục trả lời: "Tôi không biết gì cả" với người hâm mộ vây quanh, song ngay sau đó khi trả lời phỏng vấn kênh El Chiringuito TV, ông Jorge Messi "nhẹ nhàng" thừa nhận: "Thật khó để Leo ở lại Barcelona".

Để thuyết phục được một Messi yêu trái bóng, yêu CLB mà anh gắn bó từ thuở ấu thơ, ở lại với Barcelona không khó. Song để thuyết phục "Bố già" xảo quyệt Jorge Messi, có lẽ đó là điều bất khả thi với Barca hiện tại. Bởi Messi đã bước qua tuổi 33, và "Bố già" của anh cần một cuộc chuyển nhượng đình đám nhất có thể, để làm gì thì hẳn ai cũng biết rồi.