Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Món quà khó quên của các đôi

Lúng túng trong việc đong nguyên liệu, thực hiện vụng về nên thay vì làm chiếc bánh hình trái tim, Quang cho ra lò ổ bánh tựa chiếc lá tặng người yêu.

Đó là món quà đầu tiên dành tặng bạn gái mà Văn Quang (31 tuổi, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) không thể nào quên. Biết cô nàng thích ngọt, anh đăng ký tham gia lớp dạy làm bánh để có thành phẩm tượng nhất. Học phí một triệu đồng, đồ nghề cũng được phát đầy đủ nhưng lớp học quá đông, vóc dáng cao nên Quang lại bị xếp đứng cuối, các chỉ dẫn của giáo viên anh nghe chữ được, chữ mất.

Ám ảnh nhất với anh là công đoạn phết kem và trang trí. Bắt kem không đều nên ổ bánh tựa chiếc lá bỗng trở nên lồi lõm, nét chữ xiên vẹo. Không còn thời gian để chuẩn bị món quà khác, Quang đành mang chiếc bánh này đến tặng bạn gái.

Dù đã giao kèo rằng nếu nhận quà mà cười thì sẽ bị phạt, nhưng chính Quang cũng không thể nhịn cười khi nhìn mở gói quà ra. Tuy hình thức không đẹp, nhưng Quang vẫn cảm thấy công sức bỏ ra xứng đáng vì bạn gái đã thưởng thức ngon lành, cả hai có kỷ niệm khó quên.

"Rút kinh nghiệm sự cố năm ngoái, tôi sẽ chuẩn bị kỹ cho dịp 20/10 năm nay để tạo bất ngờ cho nàng nhân dịp chỉ 3 tháng nữa rước cô ấy về dinh", chàng trai tươi cười nói.

Món quà khó quên của các đôi - Ảnh 1.

Dự định của Quang là làm một chiếc bánh thật đẹp để tặng bạn gái nhưng không thành. Ảnh: readyseteat.

Cũng như Quang, Bá Thuận (28 tuổi, Hà Nội) rất thích tạo bất ngờ cho bạn gái trong các dịp đặc biệt. Hồi sinh nhật đầu tháng 10, sau khi tham khảo trên Internet, Thuận mua hơn 3 kg dâu để gói thành một "bó hoa" có thể ăn được. Kỳ công hơn, anh còn viết những lời lẽ yêu thương trên các mảnh giấy nhỏ, khoét ruột một số quả dâu rồi nhét vào bên trong.

Kế hoạch mà Thuận tưởng tượng ra là bạn gái của anh đang thưởng thức dâu ngon lành sẽ cắn trúng mảnh giấy, xúc động khi đọc được các lời chúc đầy tâm huyết. Thực tế ngược lại, nước dâu thấm vào nên mảnh giấy bị nát, chữ thì nhòe nhoẹt. Có quả dâu nhỏ, bạn gái anh liền ăn một quả một lần, nhai luôn cả mảnh giấy bên trong. Bao nhiêu công sức của Thuận, cuối cùng khiến bạn gái... cười ra nước mắt.

May mắn hơn Thuận và Quang, món quà đầu tiên mà Quang Vinh (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) dành cho bạn gái không xảy ra sự cố nào. Vừa kỷ niệm 200 ngày quen nhau, anh nảy ra ý tưởng gấp 200 trái tim bằng giấy. Ban ngày phải làm việc, ban đêm tỉ mẩn ngồi gấp đến gần sáng. Gần một tuần như vậy, 200 trái tim mới hoàn thành.

Món quà khó quên của các đôi - Ảnh 2.

Những trái tim nhỏ xinh do Vinh tự làm, tặng bạn gái. Ảnh: Tuấn Nhu

Cùng với các trái tim là một tấm thiệp, cũng do Vinh tự thiết kế. Tỉ mỉ từng chi tiết, làm đi làm lại nhiều lần, mất không biết bao nhiêu tờ giấy anh mới có tấm thiệp như ý. Thời gian chuẩn bị món quà cho bạn gái, Vinh ghé tiệm tạp hóa để mua đồ dùng nhiều đến nỗi bà chủ quen mặt, mỗi lần thấy anh là lại thắc mắc sao mua nhiều thế. Đến ngày hẹn, Vinh đem món quà đặt trong 2 chiếc hộp rồi đem tặng. Hơn 30 tuổi nhưng anh cảm thấy hồi hộp như lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu thốt lên những lời ngọt ngào với người ấy. Món quà khiến bạn gái xúc động, cô đem cất kỹ như một bảo chứng tình yêu của cả hai.

Không phải ai cũng đủ thời gian để tự mình làm những món quà độc đáo dành tặng bạn gái. Với Lâm Châu (29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh), cứ mỗi dịp đặc biệt của cả hai, anh đều lên các trang mua sắm trực tuyến để săn quà. Châu chia sẻ: "Tôi và bạn gái đều sống khá thực tế, nên tôi thường tặng những món đồ bạn có thể dùng được hàng ngày. Chương trình giảm giá của các trang mua sắm trực tuyến là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên vì giá thường rẻ hơn do có mã giảm, lại có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích".