Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một ngày ở Trung tâm điều dưỡng người có công Nghệ An

(Dân sinh) - Chúng tôi đến thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An vào một ngày giữa tháng 11. Mùa này đã bắt đầu có gió lạnh, người có công không đi tắm biển được. Nhưng trong khuôn viên trung tâm, các thương binh tổ chức nhiều hoạt động đánh bóng, đánh cờ, uống trà hết sức vui vẻ. Trong hành lang và phòng chức năng thấp thoáng bóng những tà áo trắng vội vã đi đi lại lại.

Nghệ An là địa phương đóng góp rất nhiều sức người, sức của cho 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên số đối tượng người có công rất lớn (43.000 Thanh niên xung phong, 596.000 người tham gia quân đội, 47.000 liệt sỹ, 42.000 thương binh, 17.000 bệnh binh, 83.549 đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên). Bởi vậy, công tác chăm sóc người có công của Nghệ An còn rất nặng nề.

Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An là một trong những điểm sáng về chăm sóc người có công với cách mạng ở Nghệ An. Đóng tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Trung tâm có vị trí mát mẻ, gần biển, khí hậu rất tốt cho thương, bệnh binh điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Một ngày ở Trung tâm điều dưỡng người có công Nghệ An - Ảnh 1.

Các thương binh được masa bằng máy và tay chữa đau vai gáy

Ngay khi chúng tôi có mặt, trong khuôn viên Trung tâm, có rất nhiều hoạt động dành cho người có công như đánh bóng chuyền hơi, đánh cờ tướng, uống trà, đọc báo, masa trị liệu…các thương binh rất phấn khởi.

Bác Nguyễn Đình Lý, quê xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc(Nghệ An), là thương binh lữ đoàn 176, chiến đấu ở Lào, phấn khởi: "Đây là lần đầu tiên tôi được đi điều dưỡng ở đây, tôi thấy vui lắm. Các nhân viên thì nhiệt tình, tình cảm lắm. Ăn uống hằng ngày được thay đổi thực đơn liên tục. Đặc biệt nhất là được ăn hải sản ngon lắm".

Một ngày ở Trung tâm điều dưỡng người có công Nghệ An - Ảnh 2.

các thương binh chơi bóng chuyền hơi trong sân Trung tâm

Còn thương binh Trần Văn Trị, là thương binh chiến đấu ở chiến trường Campuchia, quê ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, thì rất thích phương pháp điều trị bằng masa bằng máy và masa bằng tay: "Ở đây các cô nhân viên nhiệt tình lắm. Dùng máy, rồi dùng tay masa tôi thấy khỏe lên nhiều lắm. Đặc biệt là đau lưng, đau vai gáy đỡ hẳn. Ước chi được về đây điều dưỡng nhiều nhiều", bác Trị tâm sự.

Ông Đậu Chính Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, cho biết: "10 tháng đầu năm, Trung tâm đã đón 32 đoàn về điều dưỡng. Khoảng 5.500 người có công về điều dưỡng. Mỗi đoàn điều dưỡng trong một tuần. Đợt này là đoàn Nghi Lộc. Vì không khí hơi lạnh nên các bác không đi tắm biển được. Ngoài các đợt thăm khám điều trị, vật lí trị liệu thì Trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để các bác hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần thoải mái, giúp ăn ngon, ngủ ngon".

Cùng với những chăm sóc về mặt vật chất, Trung tâm luôn quan tâm đến nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần của đối tượng. Trung tâm tổ chức cho người có công tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, nghe nói chuyện thời sự, tham quan du lịch, tư vấn sức khỏe… Tất cả các hoạt động này đều được 100% đối tượng điều dưỡng tham gia, đã tạo cho họ một tinh thần phấn khởi, thoải mái và thể trạng khoẻ mạnh. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng điều dưỡng cho người có công, Trung tâm luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên. Từng khu sinh hoạt, gồm: nhà bếp, phòng ăn, khu vệ sinh, phòng sinh hoạt chung, phòng điều dưỡng, phòng nghỉ… đều được bố trí khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp.