Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao

Trải qua 45 ngày trên quãng đường 1800km trải dài từ Sài Gòn ra Hà Nội với chiếc túi rỗng 0 đồng, chàng trai Gia Lai đã hoàn thành hành trình xuyên Việt đầy cảm hứng của mình với mong muốn cuộc sống sẽ có thật nhiều đổi mới.

"Hành trang của mình chỉ gồm 5 đôi vớ, 2 đôi giày Biti's, 3 bộ đồ, 1 chiếc balo, 1 điện thoại và 1 cục sạc dự phòng. Nhưng hành trang lớn nhất mà mình mang theo có lẽ là sự kiên trì và niềm tin." 

Đó là những gì mà cậu bạn Bùi Ngọc Quý trú tại thôn Hoàng Tiên, xã La Pìn, huyện Chư Prông, Gia Lai mang theo trên hành trình đi bộ 45 ngày dài 1800km từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đồ đạc mang đi đã ít nhưng một trong 2 đôi giày cậu mang theo đã bị nát bươm, phải bỏ lại trên đường vì đi quá dài ngày. Nhưng xuất phát điểm khó khăn nhất đối với chàng trai 23 tuổi là thử thách 0 đồng...

Từ bỏ công việc ổn định để nghĩ lại về hướng đi cuộc đời mình

"0 đồng là một thử thách làm mình thấy khó khăn nhất, vì ban đầu còn rất ngại và sợ bị từ chối, thế rồi đến lúc đói quá, mệt quá mình cũng phải bỏ qua tất cả sĩ diện của bản thân để xin ăn, xin uống, xin ngủ nghỉ", Quý thật lòng chia sẻ. Quý thường xin ăn ở các hộ gia đình gặp trên đường, những quán cơm bình dân, đôi khi xin phụ giúp công việc vặt cho vài quán cơm. Cậu bạn cũng cho biết đôi khi không tìm được nơi xin ngủ nhờ, Quý chọn "ngả lưng" ở ngoài công viên, ghế đá, hiên nhà, và những quán cafe võng.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Quý làm phụ bếp ở Phan Rang. Ảnh: NVCC.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 2.

Quý trong một bữa cơm cùng người dân tại Thanh Hóa. Ảnh: NVCC.

Lịch trình một ngày đi bộ của Quý bắt đầu từ 3-4h sáng. Tới 7-8h, sau đó, Quý sẽ ghé vào những nơi có thể xin ăn được, cũng như chia sẻ hành trình, chuyến đi của mình với mọi người và tiếp tục lên đường, đến khoảng 11h-12h kiếm chỗ nghỉ trưa. Đi tiếp tới 7-8h tối, Quý dừng chân và tìm quán ăn hoặc nhà người dân để xin nghỉ lại; nếu không được, tầm 10 rưỡi Quý sẽ kiếm cây xăng dầu gần nhất xin tắm rửa và tìm chỗ ngủ. Đi 3 ngày, Quý nghỉ 1 ngày để lại sức. Cậu bạn tiết lộ ngày đi bộ nhiều nhất là ngày qua đèo Cả gần 80km trong 22 tiếng.

Nhớ lại lý do quyết định đi bộ xuyên Việt, Quý kể lại: "Trong khoảng thời gian cả nước thực cách ly xã hội, mình ở trong phòng đọc sách hằng ngày và xem những chương trình phát triển bản thân trên Youtube. Mình chợt miên man suy nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh bản thân, mình muốn thoát ra khỏi con người của hiện tại, và ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về hướng đi của cuộc đời mình. 

Mình có đọc qua vài hành trình xuyên Việt của những anh chị trước đây, mình nghĩ họ làm được, tại sao mình lại không làm được? Vậy là mình quyết định viết đơn xin nghỉ việc để thực hiện hành trình này. Mình muốn thử thách bản thân cũng như tận dụng tuổi trẻ để trải nghiệm, và cũng muốn gặp gỡ nhiều người hơn nữa."

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 3.

Quý tại Nhà Thiếu nhi Phan Thiết. Ảnh: NVCC.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 4.

Quý tại Ghềnh Đá Đĩa, Phú Yên. Ảnh: NVCC.

Trước hành trình này, Quý là nhân viên cắm hoa cho một cửa hàng hoa ở quận 7, TP.HCM với mức thu nhập khoảng 8 triệu. Từ bỏ một công việc mà mọi người cho rằng ổn định, để chuẩn bị cho một quyết định lớn như vậy, chàng trai người Gia Lai đã ra sức tập luyện, có ngày chạy bộ gần 40km. Thế nhưng đến lúc đi, ngày đầu tiên, ngày thứ 2, tới ngày thứ 3, đôi chân Quý bị phồng rộp, đau các cơ, dường như đi không nổi, nhưng nhờ có sự ủng hộ của nhiều bạn bè, tinh thần cậu vẫn luôn phấn khởi và hướng về phía trước.

Đúng 4h sáng ngày 25/5, Quý xuất phát lên đường từ nhà trọ ở quận 7 và ra tới cầu Sài Gòn lúc 5h sáng. Và khoảng chừng 20h ngày 9/7, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quý hoàn thành quãng đường 1800km trong 45 ngày, sớm hơn dự định 5 ngày. Đi bộ qua 20 tỉnh thành với chiếc túi rỗng, Quý vô cùng mãn nguyện khi nhìn lại hành trình của mình.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 5.

Quý cùng anh Tài, người đồng hành 60 km từ Vinh về Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Ngoan.

Hành trình của đôi chân không mỏi và chiến dịch quyên góp cho trẻ vùng cao

"Ban đầu mình chỉ có ý niệm đơn giản là trải nghiệm thôi. Sau đó, nghĩ lại, mình thấy hành trình này của mình chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn nếu mình làm được một điều gì đó nhỏ bé góp phần giúp ích cho xã hội. Vì vậy, sau 7 ngày đi bộ, mình bắt đầu liên hệ và phát động chiến dịch quyên góp. Mình liên hệ bên huyện Mường Tè, sau 4-5 cuộc gọi thì mình mới gặp được chị Tâm Vũ ở phòng giáo dục huyện.Chị chia sẻ và đưa ra lời góp ý cho mình; sau đó mình lại mày mò viết bài để đăng lên Facebook kêu gọi ủng hộ. 

Mình đăng số tài khoản ngân hàng của em cùng chương trình lên mạng xã hội. Ban đầu, mình có nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các anh chị; tuy nhiên vẫn còn một số anh chị có những quan điểm trái chiều, khiến mình thực sự rất buồn và có một lần muốn bỏ về. Nhưng bỏ qua những lời tiêu cực đó, mình lại tiếp tục hành trình của mình. Và chỉ sau hơn 10 ngày, mình đã kêu gọi đủ số tiền 120 triệu, và hiện tại con số đã lên được hơn 126 triệu."

Quý hồ hởi kể lại về chiến dịch quyên góp cho trẻ em vùng cao ở Mường Tè. Quý cũng rất mong ngóng đến ngày kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình để tiếp tục di chuyển lên Lai Châu, và trao tặng số tiền đã quyên góp được cho học sinh nghèo huyện Mường Tè. Giấu gia đình, nghỉ việc để đi, Quý chưa từng hối hận, mà bù lại, cậu luôn biết ơn vì được mọi người giúp đỡ.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 6.

Quý ở Phan Thiết. Ảnh: NVCC.

Nghỉ công việc lương 8 triệu, lên đường đi bộ xuyên Việt với 0 đồng, chàng trai Gia Lai quyên được 127 triệu đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 7.

Quý tại Khánh Hòa, đoạn trước khi leo đèo Cả. Ảnh: NVCC.

Hành trình này có vô vàn những kỉ niệm mà có lẽ Quý sẽ chẳng bao giờ quên được, "có lúc bị một cô sàm sỡ, có lúc bị giựt điện thoại nhưng hắn lại không giựt được của em, có lúc ngủ bên kia đường rồi phải đi ngược đường hơn 1 tiếng. Nhưng trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với mình, đó là đi ra Quảng Trị được những người anh người chị trong hội thiện nguyện đồng hành chung và hỗ trợ mình rất nhiều về sau này". Chẳng nói nhiều, nhưng cũng đủ để thấy Quý đã hạnh phúc biết bao sau hành trình đầy dũng cảm của mình.

Chàng trai Gia Lai nhắn nhủ qua hành trình đặc biệt của mình: "Qua chuyến đi mình muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ rằng không quan trọng bạn từng là ai, không quan trọng bạn từng như thế nào, chúng ta sống mỗi ngày và hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa. Bạn không cần phải là một người vĩ đại để làm những điều to lớn, hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất. Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa."