Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu

(Dân sinh) - Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi lấy vợ mới, em Siu H'Bắc (học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi bắt cua mỗi buổi trưa rảnh. Cuộc sống khó khăn nhưng cô học trò người dân tộc Ja Rai Siu H'Bắc quyết tâm vượt qua để trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Em Siu H'Bắc đang sống ở làng Tel (xã Ia H'Lốp) với bà ngoại và em trai Siu Nam (lớp 6, cùng trường với H'Bắc). Làng Tel cách thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn 50km. Gần trưa, tôi may mắn gặp người chỉ đường nhiệt tình, đó là anh Kpui Phích (31 tuổi, làng Tel). "Giờ này H'Bắc và em nó không có nhà đâu. Chỉ có bà ngoại của nó thôi. Bà ấy lại không biết nói tiếng phổ thông. Thôi !, để tôi dẫn anh đến rồi làm phiên dịch luôn"- Anh Phích nói.

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu - Ảnh 1.

: Bằng khen của Siu H'Bắc về điền kinh

Bà Siu Hiak (bà ngoại của em Siu H'Bắc) năm nay đã 63 tuổi. Bà kể: Mẹ của H'Bắc mất khi nó đang học lớp 3. Một năm sau bố của hai đứa đi lấy vợ mới. Theo phong tục của người Ja Rai, chồng phải theo vợ. Cách đây 4 năm tôi còn sức đi làm thuê, bây giờ bị đau lưng không làm cỏ được, phải ở nhà. Thấy vậy, người dân làng Tel cho gạo, quần áo, sách vở để H'Bắc và Nam đến trường. Xe đạp thì được một người tốt bụng từ thành phố Pleiku tặng.

Gần 12h trưa, em H'Bắc gồng mình chở em trai Siu Nam về nhà trên chiếc xe đạp cũ. Bữa trưa tuy đạm bạc nhưng đầy những tiếng cười, lời động viên nhau vượt qua khó khăn.

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu - Ảnh 2.

Em Siu H'Bắc là lao động chính trong gia đình

Trong ngôi nhà nhỏ không tivi, quật điện, em H'Bắc chia sẻ, 6 giờ đạp xe chở em trai đến trường. Vất vả, em tranh thủ đi bắt cua, cá ở những đồng ruộng quanh làng để làm thức ăn. Thời gian đầu rất mệt, lên lớp học ngủ gật bị cô giáo la, giờ thì đã thành thói quen rồi anh à – Em H'Bắc chia sẻ.

Năm học lớp 6, thầy giáo thể dục phát hiện H'Bắc có năng khiếu chạy điền kinh. H'Bắc liên tục dành giải nhất ở những cuộc thi cấp xã, rồi huyện và tỉnh. Vậy là cô học trò người Ja Rai có thêm động lực tới trường. "Em rất thích chạy. Dù còn nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua để thực hiện ước mơ của mình là trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp" – Em H'Bắc quyết tâm.

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu - Ảnh 3.

Em Siu H'Bắc

Ông Nguyễn Văn Đương – Chủ tịch UBND xã Ia H'Lốp cho biết, làng Tel có 137 hộ dân với hơn 600 người, tất cả đều là người dân tộc Ja Rai. Hoàn cảnh của 3 bà cháu H'Bắc thuộc diện khó khăn nhất. Riêng em H'Bắc là "hạt giống" điền kinh tiêu biểu nhất của xã, bất kỳ giải nào em cũng tham gia, đa phần dành giải nhất. Tôi thường xuyên liên lạc với thầy hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh nên biết học lực của hai em H'Bắc và Nam đều thuộc diện khá. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục vận động các tổ chức xã hội quan tậm, hỗ trợ mọi điều kiện để các em yên tâm đến trường.