Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng đến 23h30 trong đêm lạnh để mua khẩu trang đúng giá

Mặc dù thời tiết đêm muộn vô cùng lạnh nhưng rất đông người dân tại khu chung cư Linh Đàm vẫn kiên nhẫn xếp hàng mua khẩu trang trong đợt dịch corona.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 1.

Khi nhu cầu mua khẩu trang trong đợt dịch Corona tăng cao đột biến đã xuất hiện nhiều nhà thuốc, cửa hàng “thổi” giá sản phẩm lên gấp 5 - 7 lần và phải chịu những án phạt nặng vì hành vi này. Đáng chú ý, vẫn có những địa điểm, sản phẩm vẫn được niêm yết và bán đúng giá, thu hút cả trăm người kéo đến mua.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 2.

Đêm muộn 5/2, một hiệu thuốc tại khu chung cư HH2C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội đã mở bán khẩu trang với mức giá 35.000 đồng/hộp. Ngay lập tức, cả trăm người dân tại khu chung cư này đã rồng rắn xếp hàng chờ mua.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 3.

Mặc dù thời tiết giá lạnh song nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mua.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 4.

Càng đến khuya, khi biết được thông tin, lượng người kéo đến càng đông.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 5.

“Những người được mua đầu tiên thì mua được 5 hộp. Về sau, do khách kéo đến đông quá, nên nhà thuốc chỉ bán mỗi người 1 hộp. Trời khá lạnh, lại xếp hàng 25 phút mới đến lượt nên cũng có khách bỏ về giữa chừng”, chị Hà Thương, trú tại khu chung cư này cho biết.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 6.

"Tôi mua được 1 hộp, nghe nói ngày mai chương trình bán khẩu trang đúng giá tiếp tục. Nếu còn, gia đình tôi sẽ đi cả 3 người lớn để mua được 3 hộp khẩu trang", chị Mỹ Hạnh trú tại đây cho hay.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 7.

Đến 23h30, dãy người xếp hàng vẫn tiếp tục nối dài và khá trật tự, không có chen lấn, xô đẩy.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 8.

Đây không phải lần đầu, người dân tập trung đông đúc tại các nhà thuốc để mua khẩu trang. Ngày 31/1, cả trăm người kéo đến các cửa hàng vật tư y tế tại phố Phương Mai để mua khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn. Đáng tiếc là, các vị khách phải chịu mua hàng với mức giá lên tới 150.000 đồng/hộp khẩu trang, đắt gấp 5 lần thông thường.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 9.

Hay sau đó là cảnh chen lấn kinh hoàng tại chợ thuốc Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Người dân rồng rắn xếp hàng đến 11h30 đêm trong giá lạnh để mua khẩu trang đúng giá - Ảnh 10.

Chưa đầy vài phút, mặt hàng "hot" trong đợt dịch corona bị vét sạch.