Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly

"Trong thời gian cách ly, tôi làm được nhiều thứ rất ý nghĩa. Có những việc mà ngày thường tôi không làm được, nhưng nhờ cách ly mà làm được" – Võ Hoàng Yến cho biết.

Người mẫu Võ Hoàng Yến vừa trải qua thời gian cách ly tập trung sau khi bay về từ Mỹ. Trong thời gian cách ly, cô đã quay rất nhiều clip đăng tải lên kênh Youtube của mình và trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Mới đây, tại chương trình Gương mặt showbiz, Võ Hoàng Yến đã chia sẻ nhiều câu chuyện của mình khi ở trong khu cách ly tập trung.

Ngày đầu tiên đi cách ly, tôi khá hoang mang, mất ngủ và không dám nói chuyện với ai

Vào 8 giờ tối ngày 18 tháng 3, tôi vừa đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất sau 3 tháng ở Mỹ thăm gia đình thì bị đưa thẳng vào khu cách ly, không được về nhà. Lúc đó, không ai báo cho tôi biết trước.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 1.

Thường thì buổi sáng sẽ có nhân viên ở đó giúp mình bê hành lý, nhưng tối muộn rồi nên tôi không thấy có ai, cũng không ai hướng dẫn tôi cách chuyển hành lý như thế nào.

Tôi không đi cùng ai nên một mình tôi phải xách hành lý vào khu cách ly. Tới đó, tôi thấy người ta mang hành lý nhẹ nhàng quá nên mới hỏi thì họ bảo được mang hành lý về nhà. Tôi nghe xong mà không biết nói gì luôn.

Không những vậy, tôi vào khu cách ly mà không biết đó là đâu, hoang mang lắm. Hóa ra tôi và những người cùng chuyến bay với tôi là nhóm đầu tiên khai trương khu cách ly đó.

Khu cách ly tôi ở là làng đại học ở Bình Dương. Lúc tôi vào, khu cách ly này mới được trưng dụng nên chưa ai dọn dẹp. Cả khu chỉ có vài tình nguyện viên và mười mấy dân quân phục vụ cho cả ngàn con người đi cách ly.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 3.

Ngày đầu tiên tới đó, tôi khá hoang mang, mất ngủ và không dám nói chuyện với ai. Tất cả mọi người đều trong tâm trạng đề phòng, không biết người này người kia có bệnh không.

Tôi nhất quyết đòi đổi xe bằng được chứ không chịu ngồi cùng xe với người bị ho

Có chuyện này đến bây giờ tôi mới dám kể. Lúc từ sân bay về khu cách ly, chưa ai trong số chúng tôi được xét nghiệm, mà người ngồi ngay cạnh tôi trên chuyến xe bỗng nhiên bị ho.

Khi ấy, tôi không có hoa hậu thân thiện gì hết, hô to lên "anh ơi có người bị ho". Tôi nhất quyết đòi đổi xe bằng được chứ không chịu ngồi cùng xe với người bị ho đó.

Dù nhân viên y tế đã trấn an tôi mấy lần là không sao hết, tôi vẫn đòi chuyển xe, nếu không là không được. Tôi còn hỏi mọi người xung quanh xem có nghe thấy tiếng ho không để vào hùa với tôi.

Thế là mọi người phải chấp nhận đưa người ngồi cạnh tôi xuống kiểm tra rồi đi một xe riêng. Còn cả xe của tôi được xịt khử trùng hết rồi mới được đi tiếp.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 4.

Nhiều người ở trên xe nghĩ tôi làm màu, nhưng biết làm sao được. Trong hoàn cảnh đó, tôi căng thẳng lắm, chỉ biết làm như thế thôi.

Cảm giác của tôi khi vào khu cách ly như vào nhà chung Next top Model vậy

Từ khi biết tin phải đi cách ly, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng điều kiện sống ở đó sẽ không thể bằng được những gì mình đang hưởng thụ. Bởi vậy nên tôi không sốc khi đến khu cách ly.

Điều duy nhất khiến tôi hoang mang là sợ bị lây chéo. Lúc tôi tới khu cách ly đã là đêm muộn nên không có nhân viên y tế, chỉ có tình nguyện viên thôi. Cảm giác của tôi lúc đó như vào nhà chung Next top Model vậy. Ai nhanh chân thì chọn được phòng dưới đất, ai chậm phải lên tầng. Tôi nhanh chân nên chọn được phòng dưới đất.

Mãi đến hôm sau có nhân viên y tế đến, tôi mới hỏi han nhiều thứ và được giải đáp thắc mắc. Từ lúc đó tâm lý của tôi mới thoải mái.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 5.

Lúc mới ở Mỹ về, tôi chỉ mang theo có hai bộ quần áo, còn lại toàn quà bánh. Đến hôm sau mẹ tôi mới mang chăn gối, đồ đạc vào cho tôi. Từ đó, tôi trang hoàng cho mình một ổ nằm rất đẹp.

Fan của tôi biết tôi đi cách ly nên gửi cho tôi rất nhiều đồ. Các bạn dân quân ở đó rất dễ thương, bê hết đồ vào cho mọi người rồi mọi người xếp hàng nhận đồ như thời bao cấp ngày xưa, vui lắm. Đồ của tôi nhiều tới mức bày thành nguyên một quầy tạp hóa ở khu cách ly luôn.

Nhờ việc đi cách ly mà tôi nảy ra ý tưởng làm Vlog, trở thành Youtuber, Tik Toker chuyên nghiệ

Mọi người cứ hỏi tôi sao đi cách ly vẫn có người quay clip, chụp ảnh cho. Mấy người đó không phải trong ekip của tôi từ trước. Đơn giản vì trong khu cách ly kiểu gì cũng có nhiếp ảnh, người quay phim… Quan trọng là mình có biết tìm ra và kết nối với họ hay không thôi.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 6.

Chuyện là vào một chiều nọ, tôi đang đi dạo trong khu cách ly thì thấy một nhóm người đang chụp hình bằng máy cơ. Tôi biết ngay đấy là nhiếp ảnh gia nên chạy tới làm quen rồi nhờ chụp hình cho. Nhờ đó mà tôi có được những bộ hình chuyên nghiệp, tạo cảm hứng tích cực cho mọi người.

Cũng nhờ việc đi cách ly mà tôi nảy ra ý tưởng làm Vlog, trở thành Youtuber, Tik Toker chuyên nghiệp. Trước đây tôi cũng làm Youtube, Tik Tok nhưng bận đi làm nên không có thời gian. Thời gian đi cách ly rảnh quá nên tôi bắt đầu làm nhiều trò. Tôi tìm kiếm các trend đang hot để làm theo và cũng thấy vui.

Người mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ những chuyện ít người biết trong khu cách ly - Ảnh 7.

Võ Hoàng Yến tạo dáng ở khu cách ly

Trong khu cách ly, tôi có nhiều kỷ niệm hài hước và vui lắm. Tôi còn nhớ mấy hôm trước ngày hết cách ly, tôi và mọi người đang đi dạo thì nghe tin có người dương tính. Chúng tôi sợ quá mới chạy hết về phòng trong chưa đầy một phút, đi ngủ từ 7 giờ tối. Đến hôm sau mới biết không phải.

Người ta thường nói "phải cách ly", nhưng tôi nghĩ là "được cách ly" mới đúng. Tôi được rất nhiều thứ, được quan tâm, chăm sóc, được tăng lượt view đáng kể trên kênh Youtube, được làm một công dân tốt.

Trong thời gian cách ly, tôi làm được nhiều thứ rất ý nghĩa. Có những việc mà ngày thường tôi không làm được, nhưng nhờ cách ly mà làm được.