Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông

Thời điểm chớm đông khiến tiết trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh vào buổi sáng và tối, nhiệt độ giảm còn 20 độ C. Nhiều người ra đường vào thời điểm này đều co ro trong gió lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 1.

Nhiệt độ lúc hơn 6h sáng nay ở TP. HCM chỉ còn 20 độ C, se lạnh.

Khoảng 3 ngày nay, Sài Gòn se lạnh vào sáng sớm và buổi tối, nhiệt độ giảm xuống thấp chỉ còn 20 độ C. Nhiều người đi xe máy ngoài đường phải mặc áo ấm và quàng khăn.

Theo anh Lê Mạnh Linh (quận Tân Phú) chia sẻ, không khí lạnh đột ngột những ngày qua khiến môi bị khô, nứt nẻ. Không chỉ anh và một số người thân cũng có dấu hiệu nứt nẻ môi do thời tiết lạnh hanh khô.

Theo ghi nhận vào sáng hôm nay (5/12), hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, mặc áo ấm và choàng khăn những vẫn co ro trong cái lạnh. Nhiều người dừng đèn đỏ đều xuýt xoa vì gió lạnh, trẻ em được cha mẹ chở bằng xe máy đều trùm khăn kín để giữ ấm.

Với thời tiết se lạnh vào buổi sáng, buổi trưa không quá nắng vào tháng cuối năm như thế này khiến người dân khá thích thú.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà cả Nam bộ đều lạnh, nguyên nhân là do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán về phía nam đã hoạt động ổn định.

Theo ông Quyết, thời tiết Nam bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ về đêm và sáng giảm nhẹ, phổ biến 20-23 độ C.

Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 2.

Người chở phải quàng khăn, còn người ngồi sau thì rụt tay vào áo khoác.

Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 3.

Nhiều người đi xe máy co ro vì quá lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 4.

Một nhóm phụ nữ ngồi trò chuyện trong cái lạnh vào buổi sáng.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 5.

Nam thanh niên ngồi chờ xe ôm công nghệ đến đón cũng cảm nhận được thời tiết Sài Gòn đang se lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 6.

Người đàn ông chờ người thân đi chợ đứng vòng tay vì trời lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 7.

Người dân tập thể dục vào buổi sáng phải mặc áo khoác và vận động nhiều để làm ấm cơ thể.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 8.

Hai mẹ con mặc áo ấm khi đi xe máy ngoài đường.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 9.

Bé gái được mẹ chở đi học cũng quàng khăn để giữ ấm.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 10.

Bé gái ôm chặt mẹ vì trời lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 11.

Người phụ nữ chở con đi học và dừng mua đồ ăn sáng phải choàng khăn giữ ấm.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 12.

Khăn quàng cổ là phụ kiện không thể thiếu mỗi khi ra đường vào buổi sáng và tối của chị em phụ nữ trong những ngày qua.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 13.

Người phụ nữ trùm kín mít để giữ ấm cơ thể khi ra đường.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 14.

Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 15.

Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 16.

Học sinh, sinh viên đi học xuýt xoa vì gió lạnh.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 17.

Khăn quàng cổ, bao tay là những món đồ không thể thiếu vào buổi sáng của nữ giới.


Hình ảnh người Sài Gòn co ro trong cái lạnh đầu đông - Ảnh 18.

Nam giới cũng đeo bao tay khi ra đường vì không chịu được lạnh.