Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người thứ 3 trong “Đừng bắt em phải quên” đang bị khán giả ghét nhất màn ảnh Việt

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Oanh đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn “tiểu tam” trong bộ phim truyền hình “Đừng bắt em phải quên”.

Người thứ 3 trong “Đừng bắt em phải quên” đang bị khán giả ghét nhất màn ảnh Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Oanh.

NSƯT Kim Oanh đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn "tiểu tam"

"Đừng bắt em phải quên" mang đến đề tài gia đình quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam thời gian gần đây. Tham gia bộ phim, nghệ sĩ Kim Oanh đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Linh, "em gái mưa" phá hoại hạnh phúc gia đình của Ngân và Luân.

Khác với những nàng "tiểu tam" thường thấy trên màn ảnh Việt, Linh không quyến rũ, trẻ trung hay ngọt ngào, dịu dàng. Trái lại, cô là một người phụ nữ trung niên góa chồng, cởi mở, đôi khi có phần hơi vô duyên.

Linh đàng hoàng xuất hiện trong gia đình của Ngân vì cô là bạn thân của Luân. Thậm chí, Ngân còn đối xử rất chân thành đối với cô bạn của chồng mình.

Không chỉ thảo mai, Linh "tiểu tam" còn liên tục có những hành động gần gũi Luân. Ngay trước mặt Ngân, cô nàng vẫn gọi tên "anh Luân" đầy ngọt ngào và vô tư. Tuy bộ phim mới trải qua 9 tập phim nhưng nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh đã gây sốt với loạt biểu cảm lộ rõ bản chất "tiểu tam".

Người thứ 3 trong “Đừng bắt em phải quên” đang bị khán giả ghét nhất màn ảnh Việt - Ảnh 2.

Diễn viên Kim Oanh trong “Đừng bắt em phải quên“. Ảnh cắt từ clip.

Trong những tập đầu của bộ phim, một số ý kiến cho rằng Kim Oanh diễn vẻ thảo mai vẫn còn chút gượng gạo và chưa biểu cảm tốt vai diễn của mình. Đến những tập kế tiếp, nhân vật Linh được khắc họa đanh đá, có phần mưu mô hơn nên nàng "tiểu tam" đã có đất diễn phô bày nét phản diện của mình. Từ đó, khán giả đã nhận ra sự mưu mẹo, nham hiểm của nhân vật này và tỏ thái độ bức xúc với vai diễn lần này của nghệ sĩ Kim Oanh.

Kim Oanh sinh năm 1975, được biết đến với danh hiệu "bà Trùm vai ác" của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong hàng loạt vai diễn phản diện như: Mây ("Sóng ở đáy sông"), Tuyết ("Những ngọn nến trong đêm"), Ló ("Ma làng"), "Cầu vồng tình yêu",... 

Những vai diễn của Kim Oanh hầu hết là mang tính cách đanh đá, chua ngoa nên khán giả không khỏi ngạc nhiên khi cô đảm nhận vai Linh "tiểu tam" trong "Đừng bắt em phải quên". Tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn sở trường, Kim Oanh hứa hẹn sẽ không phụ sự kỳ vọng của khán giả.

Diễn xuất lố hay tình tiết phim vô lý?

Người thứ 3 trong “Đừng bắt em phải quên” đang bị khán giả ghét nhất màn ảnh Việt - Ảnh 3.

Linh và Luân là bạn thân lâu năm, từ thời sinh viên.

Sau những tập đầu lên sóng, có thể nói nhân vật Linh tiểu tam đã phần nào thành công trong việc gây ức chế cho người xem, từ giọng nói, biểu cảm, thái độ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét lối diễn của NSƯT Kim Oanh còn đậm chất kịch nói. Diễn xuất bị cường điệu theo lối sân khấu, đôi khi ánh mắt dữ dằn quá mức cần thiết, đôi khi lại điệu quá, nhiều đoạn thoại bị gượng, chưa tự nhiên.

"Cứ quay đến Linh là mình thấy sởn da gà, hình như diễn xuất hơi lố. Vẫn biết tính cách nhân vật là vui vẻ, hồn nhiên" - một thành viên mạng bình luận.

Chưa kể, diễn biến từ tình bạn thành tình cảm yêu đương của nhân vật Linh xảy ra quá nhanh, khiến người xem cảm thấy vô lý. Trong nhiều năm, cô luôn coi Luân như anh trai. Vậy mà chỉ sau vài cuộc gặp, cô đã nhanh chóng mưu đồ ngã vào lòng anh.

Cách Luân đối xử, quan tâm "em gái mưa" Linh cũng làm cho khán giả thấy khó hiểu. Trước mặt vợ con, anh thoải mái nói chuyện điện thoại với cô vào buổi tối, nhẹ nhàng dặn dò Linh phải đi ngủ sớm, hỏi han bị mệt ra sao... Ở những phân cảnh này, cách nói chuyện của Luân không khác gì đang tâm sự với người yêu.

Bên cạnh đó, Ngân tỏ ra thoải mái đến vô lý trong mối quan hệ của chồng với bạn thân. Khi biết chuyện Linh uống rượu say, cô còn dặn chồng: "Lần sau anh phải đưa Linh lên tận phòng, tắt điều hòa vì rất dễ bị cảm lạnh".