Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ người bán vé số dạo bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Sau khi các công ty xổ số tạm dừng phát hành vé số, nhiều tổ chức cá nhân kêu gọi cùng nhau hành động giúp đỡ những người bán vé số dạo gặp khó khăn.

VTC News cho biết, từ ngày 1-15/4, các công ty xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành vé số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác phòng chống Covid-19. Những người bán vé số dạo vốn đã nghèo khó, không có công ăn việc làm, nên chọn cách bán vé số để mưu sinh, nay họ lại mất đi kế sinh nhai.

Thấu hiểu những khó khăn trên, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong cả nước đã chung tay góp sức để động viên bà con bán vé số dạo vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ người bán vé số dạo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 1.

Một bộ phận không nhỏ những người bán vé số là người già và người khuyết tật.

Khi biết được những hoàn cảnh khó khăn trên, anh Nguyễn Thanh Tâm (34 tuổi, chủ đại lý vé số Thiện, ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) sẵn sàng bỏ tiền túi hỗ trợ những người bán vé số.

“Mối của tôi chừng 30 người với đủ thành phần, từ dân ở trọ, học sinh rồi có cả những người già đến 70 tuổi. Cũng có người phải gồng gánh mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo để nuôi nhiều miệng ăn. Gắn bó với họ lâu mình mới hiểu, mất thu nhập một ngày là cả một vấn đề lớn, chứ chưa nói là 15 ngày. Mình làm vậy cũng như là một cách trả ơn”, anh Tâm tâm sự.

Theo đó, từ ngày 1/4, mỗi ngày anh Tâm sẽ phát tiền hỗ trợ cho người bán vé số. Ước tính trong 15 ngày hỗ trợ chi phí cho người bán vé số dạo của anh Tâm là khoảng 22 triệu đồng.

Để chia sẻ khó khăn, chị Huỳnh Thị Thanh Dung (chủ một cửa hàng thời trang ở Cần Thơ) cũng dành hơn 120 phần quà và 200 kg gạo để trao cho những người bán vé số.

“Qua đợt dịch bệnh này tôi thấy có rất nhiều người tốt. Khi thấy tôi chia sẻ việc làm của mình trên trang Facebook cá nhân, nhiều người sau đó đã tìm đến ủng hộ thêm tiền để tôi mua nhu yếu phẩm, trao cho những người bán vé số nghèo khó”, chị Dung chia sẻ.

Một người bán vé số được nhận quà từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Anh Ngôn Đức Thắng trao tiền tận tay những người bán vé số.

Dưới cái nắng gay gắt những ngày cuối tháng 3 ở miền Tây Nam Bộ, anh Thắng chạy xe rong ruổi khắp các chợ ở Ninh Kiều, Bình Thủy để tìm kiếm những người già, người khuyết tật bán vé số. Mỗi trường hợp được anh Thắng gửi tận tay 200.000 đồng.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng chuẩn bị khoảng 3000 phần quà để hỗ trợ những người bán vé số.

“Phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mỳ, dầu ăn, bột ngọt, đường sữa… tổng giá trị phần quà là khoảng 500.000 đồng ”, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết.

Trước đó, nhằm góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người bán vé số, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẩn trương làm việc với các đại lý vé số và các đơn vị có liên quan để tính toán và triển khai ngay việc hỗ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số.

Nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ người bán vé số dạo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 3.

Những trường hợp khó khăn được chị Dung giúp đỡ.

UBND tỉnh Bạc Liêu xem đây là việc làm ưu tiên, cần thực hiện ngay nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong khâu phân phối, tiêu thụ vé số của công ty trong dài hạn, đồng thời hưởng ứng tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Nhà nước.

Trên Vietnamnet có bài: "Tình người từ tấm biển 'mời nhận quà' của vợ chồng trẻ ở Bình Dương"

Dù nguồn thu hàng tháng khá ít ỏi, đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết định bỏ tiền túi ra mua hàng, gói quà phát cho người nghèo. Mỗi phần quà là 2kg gạo, mì gói, cháo gói với trị giá khoảng 60 ngàn đồng/phần.

Qua tìm hiểu, đôi vợ chồng trẻ thuê đất tại KCN Mỹ Phước 3 để bán tạp hóa phục vụ cho công nhân ở trọ, người chồng hàng ngày chạy xe bán bảo hiểm ở Sài Gòn, còn vợ ở nhà bán tạp hóa kiếm thêm thu nhập.

Từ chiều qua tới hôm nay, tự tay hai vợ chồng đã gói được hơn 100 phần quà để tặng người nghèo. Sợ mọi người không biết điểm nhận, người vợ lấy tấm bìa caton viết lên dòng chữ “Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.

Khi được hỏi phát quà đến lúc nào, hai vợ chồng trẻ tươi cười nói: “bao giờ hết khả năng thì tụi em thôi ạ, cái khó nhất bây giờ là mua được mì gói”.

Tiếp nhận thông tin từ PV, ông Phan Thanh Thảo – Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát cho hay, đây là hành động đáng tuyên dương của công dân, phường sẽ ghi nhận việc làm nhân văn này của đôi vợ chồng trẻ.