Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô”: Tôi muốn mình được thoải mái, tự do ở ngoài đời

(Dân sinh) - “Bi lụy, nước mắt trên phim đủ rồi. Tôi muốn mình được thoải mái, tự do ở ngoài đời. Bước qua bao nhiêu thăng trầm mới tìm lại được an nhiên bên con trai và bà con, bạn bè”, diễn viên Hoài An trải lòng.

Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” gạt nước mắt dù cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên - Ảnh 1.

Hoài An gắn liền với những vai diễn đẫm nước mắt trên màn ảnh.

Về cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên của nữ diễn viên Hoài An trong phim "Người đẹp Tây Đô" được Dân trí cho biết, nữ diễn viên Hoài An từng hoá thân vào vai Sen - người giúp việc của gia đình bà Hội đồng. Đây là nhân vật đại diện cho tầng lớp nghèo khó, thấp cổ bé họng, không có tiếng nói trong xã hội.

Cũng giống như số phận hẩm hiu, đáng thương của các nhân vật Hoài An từng thể hiện, cuộc sống ngoài đời thực của cô cũng đầy những gian nan, thử thách.

Đường tình duyên của Hoài An khá lận đận, nữ diễn viên kết hôn lần đầu nhưng chia tay vài năm sau khi họ có một con trai vì không thể tìm được tiếng nói chung.

Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” gạt nước mắt dù cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên - Ảnh 2.

Bước qua những thăng trầm, nữ diễn viên vẫn rất lạc quan.

Hóa thân vào những vai diễn đau khổ, số phận trên phim truyền hình, Hoài An lấy nước mắt người xem. Thế nhưng tính cách đời thường của cô hoàn toàn trái ngược: Lạc quan và không bi luỵ.

Nữ diễn viên gạt bỏ mọi muộn phiền, nhanh chóng thoát khỏi nhân vật để về đúng đời sống thực tại. Hoài An nói, số phận trên phim là do biên kịch, đạo diễn vẽ nên. Còn đời thường cô muốn là chính mình. Trong những dịp vui vầy bên gia đình, bạn bè, Hoài An xung phong lên sân khấu ca hát pha trò.

Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” gạt nước mắt dù cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên - Ảnh 3.

Ngắm nhìn thần thái, vẻ rạng ngời của Hoài An, khó lòng nhận ra cô từng trải qua những sóng gió cuộc đời.

Hoài An mang đến cảm giác bất ngờ và thú vị cho người thân. Cô thường chọn những ca khúc remix để hát trên sân khấu. Thêm vào đó nữ diễn viên vô tư nhảy nhót. Có những clip trên mạng xã hội của Hoài An thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Bản thân cô hoàn toàn bất ngờ vì sự yêu quý khán giả dành cho mình.

"Bi lụy, nước mắt trên phim đủ rồi. Tôi muốn mình được thoải mái, tự do ở ngoài đời. Con người thật của Hoài An là sự sung sức, pha trò và gần gũi. Những lần về quê hay hội ngộ bạn bè, tôi bộc lộ hết tính cách thật khiến ai cũng bất ngờ.

Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” gạt nước mắt dù cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên - Ảnh 4.

Hoài An chuẩn bị cho mình những thiết kế mới trẻ trung, phù hợp lứa tuổi trung niên.

Bước qua bao nhiêu thăng trầm mới tìm lại được an yên bên con trai và bà con, bạn bè. Bởi thế tôi muốn có những ngày tháng vui vẻ. Như lần làm mẫu áo dài mới nhất, tôi nói với đàn em, chuẩn bị cho mình những thiết kế mới trẻ trung, phù hợp lứa tuổi trung niên. Thật vui khi chị em hiểu ý. Tôi muốn lên hình làm sao tươi hết sức có thể, chứ lại nước mắt nữa thì chán lắm" - Hoài An cười nói.

Hoài An vào nghề từ năm 1995, sau khi tham gia khóa 2 lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất điện ảnh do Hội điện ảnh TP.HCM tổ chức. Vai diễn đầu tiên của chị là vai Sen trong phim Người đẹp Tây Đô của hãng phim truyền hình TP.HCM. Đến nay, Hoài An đã tham gia được 60 phim, kể cả truyền hình và điện ảnh. Hiện tại, mẹ con Hoài An sống cùng ông bà ngoại nên chị cũng yên tâm mỗi khi vắng nhà đi đóng phim. Mỗi khi có thời gian, hai mẹ con cùng đi chơi, shopping… Hoài An còn có một sở thích đặc biệt là tự thiết kế quần áo cho mình.

(Theo Tiếp thị và Gia đình)