Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: "Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên"

Khác với cảnh người người dạo phố hay các hàng quán chen chúc khách ngồi ăn uống, chợ Đà Lạt những ngày vừa qua trở nên vắng vẻ lạ thường. Một số hộ kinh doanh cho biết tiền lời kiếm được mỗi đêm không đủ để trả tiền cho nhân viên.

Là địa phương mà nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào du lịch thì việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho các ngành kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt lâm vào cảnh điêu đứng. Dù TP Đà Lạt đã triển khai rất nhiều chương trình để kích cầu du lịch nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, lượng du khách tìm đến thành phố ngàn hoa để tham quan, nghỉ dưỡng rất hạn chế.

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 1.

Chợ đêm Đà Lạt vắng khách du lịch, chỉ thưa thớt vài người tới tham quan

Các hàng quán gần như rơi vào cảnh ế ẩm

Tối 17/9, dù thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 20 độ C nhưng chợ đêm Đà Lạt vắng du khách đến tham quan. Khác với cảnh náo nhiệt, chen chúc nhau thường thấy, theo một số hộ kinh doanh, tình trạng ế ẩm của chợ đêm đã kéo dài từ nhiều tháng qua, nhất là các ngày trong tuần.

"Ế lắm anh ơi, chỉ bán được 2 ngày cuối tuần thôi, chứ ngày thường cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên", một chủ quán đồ ăn vặt ở chợ đêm nói.

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 3.

Những hộ kinh doanh thở dài vì không có khách ghé mua

Một số người bán hàng trong, vé số co ro trong cái se se lạnh của Đà Lạt

Mặc dù bày biện rất nhiều món ăn đặc sản ở Đà Lạt nhưng hầu hết các hàng quán đều vắng thực khách, một số địa điểm đông đúc hơn là các quầy ăn vặt, trà chanh...

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 5.

Khu vực bán trà chanh, đồ ăn vặt đông đúc hơn một chút...

Lượng du khách đến Đà Lạt giảm hơn 50% so với mọi năm

Ngồi một góc ở bậc thang xuống chợ Đà Lạt, một cặp đôi người nước ngoài với tấm bảng: "Covid-19 đã cướp mất công việc của tôi, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn!" đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Theo chia sẻ của cặp đôi người nước ngoài, họ đến từ Nga, trước đây cả 2 đều làm tại một nhà hàng của Nga tại Đà Lạt, do dịch bệnh nên khiến nhà hàng đóng cửa, họ mất đi việc làm. 

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 7.

Cặp đôi người nước ngoài mất việc do Covid-19

Thêm một tấm ảnh, thêm một niềm tin dành cho cặp đôi người nước ngoài vượt qua khó khăn hiện tại

"Tôi tên là Maks, còn đây là Julia. Chúng tôi bị mất việc làm do dịch Covid-19, xin hãy giúp đỡ", người đàn ông nói.

Maks cho biết thời gian sống ở Đà Lạt, anh có chụp rất nhiều hình, anh mong mọi người có thể giúp đỡ anh một khoản tiền tùy tâm, đổi lấy một tấm ảnh kỷ niệm. Trước sự xuất hiện của cặp đôi người nước ngoài, một số du khách đã tặng tiền cho cặp đôi, họ cũng bày tỏ sự cảm thông, sẵn sàng sẻ chia với cặp đôi người nước ngoài.

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 9.

Maks và Julia hiện phải nhờ sự giúp đỡ để trang trải chi phí sinh hoạt

Một số người dân sống xung quanh chợ Đà Lạt cho biết cặp đôi này mới xuất hiện tại đây một thời gian, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến họ không còn cách nào khác, đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người.

"Hoàn cảnh của họ phải tội thì ở đây mọi người mới cho ngồi, ai cũng mong sớm ổn định lại cuộc sống trước đây, chứ như anh bán buôn mà ế ẩm thế này có nước nghỉ", một tiểu thương nói.

Chợ đêm Đà Lạt đìu hiu vào tối 16/9

Quán ăn, hàng rong ở Đà Lạt sau dịch Covid-19: Bán cả tối vẫn không thể trả đủ tiền thuê nhân viên - Ảnh 11.

Theo thống kê 8 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách du lịch tới Đà Lạt chỉ đạt 2.170.230 lượt (năm 2019 hơn 4 triệu lượt), trong đó khách lưu trú đạt trên 1,6 triệu lượt, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu như trước đây, vào các ngày nghỉ lễ, TP Đà Lạt thường đón lượng khách cao kỷ lục thì năm nay, số lượng khách khá ít ỏi. Cụ thể, vào ngày 1/9 năm 2020, Đà Lạt chỉ đón 5.129 du khách, trong khi con số này vào năm 2019 là 17.509 khách.