Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quán quân Người kể chuyện tình 2019 từng bị gạ gẫm khi 18 tuổi, “thoát nạn” là nhờ mẹ khó tính

(Dân sinh) - Nguyễn Duyên Quỳnh – Cô gái 29 tuổi từng tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM gây bất ngờ khi đăng quang Người kể chuyện tình 2019 bởi trước đó cô rất ít xuất hiện trên truyền thông cũng như trong các cuộc thi âm nhạc.

Trong đêm chung kết Người kể chuyện tình 2019, Nguyễn Duyên Quỳnh – thí sinh nữ duy nhất gây bất ngờ khi vượt qua 2 đối thủ nam "nặng kí": Trọng Khương và Minh Sang để giành ngôi vị quán quân. Trong khi Trọng Khương và Minh Sang là cái tên quá quen thuộc khi từng tham gia nhiều cuộc thi ca nhạc đình đám trên truyền hình như: Giọng hát Việt, Solo cùng bolero, Ngôi sao tiếng hát truyền hình thì Duyên Quỳnh là một cái tên còn khá mới lạ khi mới chỉ tham gia một cuộc thi ca nhạc trước đó.

Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết, trước cuộc thi Người kể chuyện tình cô hoàn toàn không có ý định đến với các cuộc thi âm nhạc. Tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM năm 2015, ra trường đầu quân vào Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM, tuy nhiên, con đường mà Duyên Quỳnh chọn lại là một ca sĩ phòng thu. Cô là người hát, thu âm cho 80% các TVC quảng cáo trên truyền hình từ năm 2010-2018. Bên cạnh đó, Duyên Quỳnh còn đóng một số vai diễn nhỏ trong một vài bộ phim phát trên youtube, sáng tác nhạc và ca hát tự do.

Quán quân Người kể chuyện tình 2019 từng bị gạ gẫm khi 18 tuổi, “thoát nạn” là nhờ mẹ khó tính - Ảnh 1.

Nguyễn Duyên Quỳnh

Duyên Quỳnh cho biết, cơ duyên đến với cuộc thi Người kể chuyện tình 2019 của cô khá tình cờ, bắt đầu từ lời khuyên của người mẹ trước khi mất. Mẹ Duyên Quỳnh từng nắm tay con gái trước lúc ra đi và nói: "Mẹ muốn con thành công, được hát trên sân khấu lớn, được mọi người đón nhận". Chính điều ấy đã khiến Duyên Quỳnh trút bỏ tâm lý ngại ngùng, rụt rè khi quyết tâm tham gia một cuộc thi ca nhạc trên truyền hình vào đầu năm 2019 và đạt Á quân. Sau đó, cô mạnh dạn đến với Người Kể Chuyện Tình 2019 và xuất sắc đạt giải cao nhất.

Sở trường là dòng nhạc pop, tuy nhiên, khi thi Người kể chuyện tình, Duyên Quỳnh phải thể hiện các ca khúc bolero. Đây chính là điều khó khăn với cô. Tuy nhiên, Duyên Quỳnh cho biết, do từng tham gia một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim trước đó nên cô cũng phần nào có kinh nghiệm diễn xuất. Cộng với những trải nghiệm trong cuộc sống được Duyên Quỳnh gửi gắm vào trong các ca khúc nên các phần trình diễn của cô luôn được khen giàu cảm xúc. Điều này khiến cô tự tin và đạt được thành công trong cuộc thi.

Duyên Quỳnh tâm sự, cô xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả ở Buôn Mê Thuột, bố làm nghề nông, mẹ là bác sĩ đông y. Bố mẹ lại chia tay nhau từ khi Duyên Quỳnh học lớp 3, vì thế, ngay từ nhỏ cô đã rèn luyện cho mình bản lĩnh mạnh mẽ. Năm 18 tuổi, mẹ một mình đưa Duyên Quỳnh xuống Sài Gòn vừa học vừa làm, khi đó Duyên Quỳnh đã phải đối mặt với khá nhiều cám dỗ. Không hiếm bầu show hay các công ty giải trí gọi điện, mời cô hợp tác với một điều khoản khá "nhạy cảm".

Quán quân Người kể chuyện tình 2019 từng bị gạ gẫm khi 18 tuổi, “thoát nạn” là nhờ mẹ khó tính - Ảnh 3.

Top 3 đêm chung kết Người kể chuyện tình

"Em luôn kính trọng mẹ, chính mẹ là động lực để em giữ mình trước mọi cám dỗ. Em nghĩ dù showbiz có phức tạp đến đâu nhưng quan trọng là do mình, nếu bản thân mình không chấp nhận thì sẽ không ai có thể khiến mình thay đổi".

Duyên Quỳnh chia sẻ

Tuy nhiên, Duyên Quỳnh đã thẳng thừng từ chối. Nữ ca sĩ cho biết, vì mẹ là một người khó tính, muốn con gái tự lực cánh sinh nên cô quyết tâm không bao giờ để mẹ phải buồn.

Duyên Quỳnh cũng cho biết, mẹ cô là một người tham công tiếc việc, nhiều khi làm việc quên cả sức khỏe. Khi bà phát hiện ra bị ung thư vú thì đã quá muộn, chỉ sau 6 tháng là mất. Là người sống với mẹ từ nhỏ, khi mẹ mất, Duyên Quỳnh luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ đứng dậy, trở nên cứng rắn để tự bảo vệ mình. Tuy vậy, trong lòng cô gái 29 tuổi vẫn chất chứa những khoảng trống không thể lấp đầy vì thiếu vắng tình cảm gia đình và điều đó được cô trút tâm sự vào các ca khúc.

Quán quân Người kể chuyện tình 2019 từng bị gạ gẫm khi 18 tuổi, “thoát nạn” là nhờ mẹ khó tính - Ảnh 5.

Nguyễn Duyên Quỳnh – thí sinh nữ duy nhất gây bất ngờ khi vượt qua 2 đối thủ nam "nặng kí"

Là người có tính cách quá mạnh mẽ nên Duyên Quỳnh luôn là người thất bại trong tình yêu. Cô tâm sự, bản thân từng trải qua 3,4 cuộc tình, có những cuộc tình kéo dài cả 4 năm. Tuy nhiên, các cuộc tình đều không trọn vẹn vì cô quá ga-lăng khiến người đàn ông bên cô trở nên ỷ lại: "Em luôn là người giành phần trả tiền trong các cuộc hẹn đầu tiên. Những người yêu em ban đầu cũng có nhiều người mạnh mẽ, tuy nhiên, sau này khi ở bên em, được em yêu chiều nhiều quá, họ đâm ra ỷ lại. Từ đó, tình cảm dần rạn vỡ. Đây là sai lầm của em, sau này khi yêu ai sẽ bánh bèo hơn và không yêu họ nhiều hơn họ yêu mình như trước".

Khẳng định bản thân vẫn đam mê nhạc pop, balad, R&B, tuy nhiên, Duyên Quỳnh cho biết, sau cuộc thi Người kể chuyện tình cô vẫn tiếp tục thử sức thêm ở dòng nhạc bolero: "Nếu khán giả thích nghe em hát bolero thì em sẽ không từ chối. Bên cạnh đó, em còn muốn hát các ca khúc do mình sáng tác và muốn ra một album tập hợp các ca khúc thành công của em ở Người kể chuyện tình. Tuy nhiên, album này em sẽ hát bằng cảm xúc của riêng em chứ không phải là cảm xúc của nhân vật khi hóa thân như trước".