Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Đưa thi thể người đàn ông lên trụ sở xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong

Sau khi người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam tử vong, người nhà đưa thi thể đến trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Thi thể của ông Tư được nhóm người đưa đến đặt tại trụ sở UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Báo Giao thông)

Thi thể của ông Tư được nhóm người đưa đến đặt tại trụ sở UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Báo Giao thông)

Thông tin trên Zingnews.vn, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Võ Văn Tư (46 tuổi, người địa phương).

Tối 17/4, người nhà đưa thi thể ông Tư đến trụ sở UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Họ cho rằng trước đó, ông Tư xảy ra xô xát với lực lượng công an xã dẫn đến tử vong.

Đại tá Xuân cho hay, trước đó ngày 15/4, Công an xã Bình Giang nhận tin báo từ gia đình về việc sau khi uống rượu về, ông Tư đuổi đánh vợ con.

Theo Trưởng Công an huyện Thăng Bình ở địa phương, ông Tư là người hay uống rượu rồi gây gổ với vợ con. Khoảng 8h30 ngày 15/4, con gái ông Tư gọi công an xã đến nhà vì người này đập phá đồ trong nhà.

"Sau khi nhận được tin báo của người nhà, 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà ông Tư mời ông này lên làm việc. Lúc này, có vợ ông Tư và 2 đứa con nhỏ, đứa con lớn 20 tuổi không có cở nhà. Vì ông Tư không chịu đi nên giữa lực lượng công an và ông Tư có xảy ra "dùng dằng" khiến ông Tư trượt ngã đập đầu xuống sân."- báo Người Lao động cho hay.

Đại tá Trần Văn Xuân cũng cho biết sau đó, ông Tư được công an xã và người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang để chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xước nhẹ ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà.

Đến ngày 16/4, thấy ông Tư đau nặng, người nhà đưa ông này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng đến khoảng 14h chiều 17/4 thì ông Tư tử vong.

Theo đại tá Trần Văn Xuân, sau khi nắm thông tin sự việc, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc. Sau đó, người nhà đưa ông Tư về lo hậu sự. Khi đã đưa ông này về nhà thì có một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng công an xã có còng tay ông Tư, báo Người Lao động dẫn lời đại tá Trần Văn Xuân cho biết, ban đầu các cán bộ công an xã nói không có. Tuy nhiên, hiện vụ việc này đang được các cơ quan tố tụng của huyện Thăng Bình điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Được biết, trong sáng 18/4, các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở huyện Thăng Bình, xã Bình Giang cũng đã đến động viên, chia sẻ với gia đình ông Tư.