Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sợ virus corona, người dân TP. Hồ Chí Minh hốt hoảng gọi cấp cứu khi người Đài Loan bị nôn ói

(Dân sinh) - Ngày 26/1, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đưa một người nghi nhiễm virus corona (nCoV) lên xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh.

Theo đoạn clip đăng tải, sự việc diễn ra ở đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Thông tin đến báo chí, đại diện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho biết khoảng 12h cùng ngày Trung tâm cấp cứu 115 có chuyển một người Đài Loan đến bệnh viện.

Người này không sốt, nhưng khi đang ngồi uống cà phê thì bị nôn ói. Thấy sự việc, người xung quanh gọi Trung tâm cấp cứu 115 chuyển anh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Sau khi kiểm tra, bệnh nhân được xuất viện và trở về nước.

Được biết trước đó, tại Việt Nam ghi nhận 2 ca viêm phổi cấp người Trung Quốc vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 17/1 tại Nha Trang với các biểu hiện sốt, mệt sau 4 ngày nhập cảnh vào Hà Nội. Người này từng đi qua Hà Nội, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Long An. Con trai bệnh nhân sau khi tiếp xúc gần cũng có biểu hiện viêm phổi cấp, được khám và cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur bước đầu xác định cả 2 bệnh nhân trên đều dương tính với virus corona. 2 người nhiễm virus corona (nCoV) là 2 cha con ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi) đến từ Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây chính là 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona phát hiện đầu tiên tại Việt Nam.