Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tâm thế "cửa trên" Huy chương Vàng lịch sử bóng đá nam SEA Games 30 đang "gọi tên" U22 Việt Nam

(Dân sinh) - Với tâm thế "cửa trên", U22 Việt Nam đang thể hiện sự quyết tâm giành chiếc huy chương vàng lịch sử, sau 60 năm chờ đợi của môn bóng nam tại các kì SEA Games trong trận chung kết với Indonesia diễn ra vào chiều tối nay (10/12).

Tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 đang "gọi tên" U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Hoàng Đức và đồng đội ăn mừng chiến thắng trong trận gặp Indonesia ở vòng bảng ( ảnh Internet)

Bước vào trận chung kết như mơ của U22 Việt Nam và Indonesia, người hâm mộ Việt Nam có quyền nghĩ tới tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử sau 60 năm chờ đợi tại các kì SEA Games. Bởi đây là thời điểm hội tụ đầy đủ của các yếu tố "thiên thời, địa lợi và nhân hòa". Chúng ta có một dàn cầu thủ dày dạn trận mạc, có trình độ kĩ thuật tốt và thể hình, thể lực sung mãn, lại được nhào nặn dưới bàn tay của thầy "phù thuỷ" Park Hang-seo.

Bên cạnh đó, đội bóng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam, trong đó có cả những lời động viên kịp thời của Thủ tướng Chính phủ cũng như các vị lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam.

Trước khi bước vào trận chung kết U22 Việt Nam đã dễ dàng khuất phục "chú ngựa ô" U22 Campuchia với tỷ số 4-0 ngay trong 90 phút, bảo toàn được lực lượng, không có 1 chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Trong lúc đó, người Indonesia phải vắt kiệt sức trước Myanmar với 120 phút đầy khó khăn.

Tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 đang "gọi tên" U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Indonesia ở vòng bảng ( ảnh internet)

Dĩ nhiên không thể lấy kết quả của trận lượt đi với Indonesia để so sánh với trận chung kết chiều nay khi ta gặp chính "bại tướng" của mình. Nhưng nhìn vào cách Indonesia thể hiện với Myanma ở lượt bán cho thấy, tâm lí thi đấu của đội bóng này không tốt khi để cho đối phương ghi liên tiếp 2 bàn thắng liền ở cuối hiệp 2. Lối đá của Indonesia cũng chẳng có gì biến hóa, mà chủ yếu chỉ dựa vào tấn công biên, tạt bóng trở lại cho tuyến 2 băng vào dứt điểm.

Nên nhớ rằng hệ thống phòng thủ 2 biên của Việt Nam là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Bên cạnh đó có sự chia lửa của Hùng Dũng, Hoàng Đức, và khi cần thiết Đức Chinh, Quảng Hải hay có thể Triệu Việt Hưng sẽ lùi sâu về tham gia. Và trong lúc người Indonesia đang mải mê triển khai tấn công ở cánh nào thì rõ ràng đó là cơ hội cho U22 Việt Nam đánh vào chính cánh đó khi cướp được bóng phản công. Lúc đó hàng phòng thủ Indonesia sẽ lộ ra "khoảng trống chết người" để cho Việt Nam khai thác triệt để bằng những "nhát kiếm" kết liễu của Tiến Linh, Hoàng Đức hay Hà Đức Chinh...

Tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 đang "gọi tên" U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Thành Chung ghi bàn thắng vào lưới Indonesia ở trận vòng bảng (Ảnh Internet)

Một diểm yếu của thủ U22 Indonesia là hạn chế ở khâu chơi bóng bỗng, trong lúc đó U22 Việt Nam với những cầu thủ cao to như Văn Hậu, Tấn Sinh, Thành Chung, Tiến Linh, hay Hoàng Đức luôn biết cách chọn điểm rơi tốt để dứt điểm bằng đầu sẽ là điểm mạnh cho U22 Việt Nam ở những pha triển khai tấn công tạt bóng bỗng từ 2 biên và những quả đá phạt góc.

Biết rằng, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì! Sự hấp dẫn của môn bóng đá chính là ở yếu tố đó, nhưng hầu như may mắn bao giờ cũng đứng về phía đội mạnh, nên người hâm mộ Việt Nam đang dành trọn niềm tin vào thầy trò Park Hang-seo trong trận chung kết vào 19 giờ, ngày 10/12 hôm nay là hoàn toàn có cơ sở.