Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Cụ Đỗ Thị Mơ, người xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 1/4, UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo năm 2019, vừa lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để cùng chính quyền xã chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Ông Lê Xuân Lâm, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân cho biết, chiều thứ 6 ngày 27/3, bà Mơ đã đạp xe lên xã gặp lãnh đạo xin ủng hộ 2 triệu đồng để giúp chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nhận số tiền ủng hộ của bà Mơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lương Sơn đã chuyển tới Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Xuân.

Chia sẻ với PV, bà Đỗ Thị Mơ cho biết sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng và xem qua tivi thấy cả xã hội, các cấp chính quyền, công an, quân đội căng mình chống dịch, bà đã gom góp được 3,5 triệu đồng từ tiền bán rau, bán trứng và con cháu mừng tuổi. Sau đó, bà giữ lại 1,5 triệu đồng chi tiêu cá nhân, còn 2 triệu bà mang lên xã ủng hộ chống dịch Covid-19.

"Số tiền không được nhiều, nhưng đây là tấm lòng của bà, mong đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân để chống và đẩy lùi dịch bệnh"- bà Mơ mong muốn.

Năm 2019, bà Đỗ Thị Mơ từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì "Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng", góp phần động viên, cổ vũ người nghèo vươn lên thoát nghèo. 

Thanh Hóa: Cụ Đỗ Thị Mơ từng xin thoát nghèo, đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cụ Lê Thị Niệm vui vẻ chia sẻ về hành động ủng hộ phòng chống dịch của mình (ẢNH PHÚC NGƯ)

Trước đó, ngày 23/3, theo lời kêu gọi cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cụ bà Lê Thị Niệm (78 tuổi) ở xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cũng đã một mình đạp xe gặp lãnh đạo UBND xã để ủng hộ 1 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.