Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thua ngược HAGL, HLV Huỳnh Đức trách đối thủ "đá xấu", trọng tài "xử ép"

"Ba trận gần đây, chúng tôi bị xử ép. Trận đấu với Khánh Hòa, chúng tôi bị bỏ qua phạt đền, trận đấu vừa rồi cũng vậy" - HLV Huỳnh Đức nói sau trận thua HAGL.

Highlights HAGL 2 - 1 Đà Nẵng. Nguồn: Next Media

SHB Đà Nẵng vừa để thua HAGL 1-2 trên sân nhà dù cho đã ghi bàn trước nhờ công của Đỗ Merlo.

Đà Nẵng mở tỷ số phút 50 nhờ công của Đỗ Merlo. Nhưng chỉ bốn phút sau, Minh Vương gỡ hoà cho đội chủ nhà từ pha kiến tạo của Xuân Trường. Tới phút 78, Ngọc Quang dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm giúp đội bóng của bầu Đức giành chiến thắng 2-1, thoát khỏi vị trí áp chót.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng bàn thắng gỡ hòa của Minh Vương ở phút 64 được thực hiện ở tư thế việt vị. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam cũng "tố" các trọng tài làm việc thiếu công tâm.

"Ở góc độ tôi cảm nhận, bóng đã việt vị khi HAGL ghi bàn. Tôi cũng muốn xem lại tình huống ngã của Merlo, lẽ ra phải được phạt đền. Tôi nghĩ HAGL đá "bóng đá đẹp" nhưng ngày hôm nay thì không phải, các trọng tài làm trận đấu nát vụn.

Ba trận gần đây, chúng tôi bị trọng tài xử ép. Trận đấu với Khánh Hòa, chúng tôi bị bỏ qua phạt đền, trận đấu vừa rồi cũng vậy, 2 trọng tài đã bị kỷ luật ở trận đấu của Đà Nẵng. Chúng tôi cảm thấy không được đối xử công bằng" - HLV trưởng SHB Đà Nẵng nói.

Thua ngược HAGL, HLV Huỳnh Đức trách đối thủ "đá xấu", trọng tài "xử ép" - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng về công tác điều hành trận đấu của các trọng tài. Ảnh: Thanh Niên

Thất bại 1-2 trên sân Pleiku khiến Đà Nẵng tụt xuống thứ 10. Nguy cơ phải xuống hạng vẫn rất lớn với thầy trò HLV Huỳnh Đức khi họ chỉ hơn hai điểm so với vị trí áp chót của Thanh Hoá.

HLV Lê Huỳnh Đức thực sự có lý do để lo lắng. Ông phàn nàn về lối đá của HAGL: "Các bạn xem trận đấu thấy có công bằng hay không, mới nhập cuộc các tiền đạo của Đà Nẵng bị phạm lỗi nhưng lại thường xuyên bị thẻ vàng. Tuy cầu thủ của tôi đã chơi rất thông minh, song các tình huống chưa chạm vào người đối phương đã bị thổi phạt.

Những tình huống cắt còi như thế khiến học trò tôi bị ức chế, trận đấu bị xé nát, không còn đủ tập trung để chơi nữa. Chưa đá nhưng chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi".

Nhận xét về chiến thắng của HAGL, ông Đức nói: “Tôi biết HAGL đá thứ bóng đá đẹp. Tôi tin tưởng vào bầu Đức, lối đá đẹp của HAGL, nhưng hôm nay tôi không thấy điều đó".

Trong khi đó, HLV Lee Tae-hoon của HAGL khá phấn khởi trước chiến thắng quý giá của HAGL.

“Chúng tôi có một trận đấu tốt, các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra, thể hiện tốt năng lực của mình. Chúng tôi biết việc không thể có sự phục vụ của các ngoại binh do chấn thương sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng đưa niềm tin cho các cầu thủ. Và tôi tự hào với một trận đấu mà các em đã thể hiện tốt như ngày hôm nay”, HLV Lee Tae-hoon cho biết.