Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiếng sáo H'Mông hút hồn người nghe trên đỉnh Mã Pí Lèng

Giữa khung cảnh đồi núi hoang sơ, kì vĩ trên đỉnh Mã Pí Lèng ở Hà Giang, tiếng sáo của chàng trai A Páo hòa vào gió đại ngàn, réo rắt mãi khúc tình yêu lứa đôi.

Tiếng sáo mông trên đỉnh Mã Pì Lèng | Thổ Địa Du Lịch

Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo ở miền Bắc Việt Nam, thu hút rất nhiều bạn trẻ ưa thích khám phá nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên kì vĩ. Đến nơi đây, du khách còn có cơ hội nghe tiếng sáo của A Páo, người đang hàng ngày góp phần quảng bá một trong những nét văn hóa của người H'Mông, theo video đăng trên kênh YouTube Thổ Địa Du Lịch ngày 18/10.

Theo anh Hải, quản lý của kênh trên, sáo là loại nhạc cụ được các chàng trai H'Mông dùng để giao duyên với những cô gái trong bản làng. Chính vì vậy, chàng trai H'Mông nào khi lớn lên cũng biết chơi loại nhạc cụ này. Tuy nhiên, càng ngày chúng ta càng khó bắt gặp cảnh các chàng trai H'Mông mượn tiếng sáo để nói lên tiếng lòng.

Vậy nên, khách du lịch khi đi tìm đến đỉnh Mã Pí Lèng có thể thử cảm nhận giai điệu của tiếng sáo H'Mông cùng người đàn ông tên A Páo. Trên băng ghế gỗ cũ sờn nằm bên vệ đường, anh miệt mài giới thiệu những giai điệu của núi rừng để trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước tại mảnh đất Hà Giang thêm phần trọn vẹn.

Tiếng sáo H'Mông hút hồn người nghe trên đỉnh Mã Pí Lèng - Ảnh 2.

A Páo thể hiện một bản sáo H'Mông cho du khách tìm đến Mã Pí Lèng. Ảnh: Thổ Địa Du Lịch.

Với cộng đồng những người ưa dịch chuyển trên YouTube, tiếng sáo của A Páo gây nhiều thương nhớ. "Cảnh đẹp, nhạc hay, cảm ơn bạn nhiều", một tài khoản nước ngoài tên KYOJIN LEE viết.