Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trận Việt Nam - Malaysia: "Hạ cọp" lần 3!

(Dân sinh) - Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa bao giờ bị Malaysia khuất phục và chính người Mã mới phải lo ngại sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau 2/3 trận toàn thua trước đó.

Tới trước cuộc so tài với Malaysia ở Mỹ Đình tối 10/10, HLV Park Hang Seo vẫn giữ thành tích bất bại với người Mã. Ở tình thế hiện tại, dù xếp áp chót bảng G nhưng Việt Nam mới chỉ thi đấu 1 trận trước Thái Lan hôm 5/9 (hòa 0-0).

Trong khi đó, Malaysia thắng 3-2 trước Indonesia nhưng đã thua UAE 1-2 ở sân nhà Bukit Jalil. Malaysia đã chơi nhiều hơn Việt Nam 1 trận và lúc này họ đang phải chịu áp lực lớn hơn hẳn so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Malaysia đã tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, huấn luyện viên họ Tan cũng rất lo sợ về khả năng bị chủ nhà phòng ngự phản công nơi đất khách. Ở Mỹ Đình, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng toàn thua huấn luyện viên Park Hang Seo và thậm chí không ghi nổi bàn nào sau 2 trận thua đó.

So với Malaysia của hiện tại và quá khứ năm ngoái, dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn, có chiều sâu hơn do sở hữu một hàng công với chân sút mới Syafiq Ahmad và các cầu thủ ngoại vừa nhập tịch, Việt Nam vẫn chỉ có đội hình như đã từng vô địch AFF Cup 2018. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ có thể tự làm mới mình và nghiên cứu sao cho HLV Tan Cheng Hoe không thể bắt bài.

Malaysia dù có vài sự bổ sung nhưng về cơ bản vẫn giữ bộ khung trục dọc với cặp trung vệ Shahrul Saad - Abdul Razak đứng trước Farizal trong khung gỗ, tiền vệ Brendan và tiền đạo Talaha. Điểm nổi bật của họ hiện tại là sự thăng hoa của Syafiq và tốc độ của Sumareh. Bộ đôi này đã có 3/4 bàn thắng cho Malaysia ở 2 trận ra quân tại vòng loại World Cup.

Việt Nam vs Malaysia: "Hạ cọp" lần 3! - Ảnh 2.

Đánh bại Malaysia tại sân Mỹ Đình là nhiệm vụ bắt buộc với Quang Hải và đồng đội.

Tuy vậy, đội khách cũng thiếu vắng tiền vệ số 1 Azim bởi chấn thương không kịp hồi phục. Và đây là điều đáng lo nhất của HLV Tan Cheng Hoe, buộc ông phải chọn một cựu binh đá cặp cùng Brendan ở tuyến giữa. Trước giờ lên đường đến Hà Nội, Malaysia đón nhận tin không vui khi truyền thông nước nhà thống kê họ chỉ thắng nổi Việt Nam ở đây 1 lần từ năm 1991. 

Đó là trận bán kết lượt về đầy khó tin ở AFF Cup 2014. Việt Nam dẫn 2-1 ở Bukit Jalil nhưng thầy trò HLV Miura thua sốc 2-4 ở Mỹ Đình và bị loại tức tưởi. Người ghi bàn vào lưới Việt Nam hôm đó là Talaha vẫn còn trong đội hình "những chú Hổ" sang Mỹ Đình lần này. Việt Nam có nhiều bài học với người Mã nhưng quan trọng nhất khi vẫn còn sự hiện diện của huấn luyện viên Park Hang Seo, sự tự tin với đối thủ luôn không thiếu. 

Áp lực lúc này đè nặng cho người Mã nhiều hơn bởi họ muốn đòi nợ Việt Nam. Sự nôn nóng sẽ khiến đội khách dễ rơi vào bẫy phản công mà thầy Park đã tính toán. Ở sơ đồ 3 tiền đạo, Việt Nam không thiếu người khi tấn công. Trong số này, Anh Đức, Quang Hải hay cặp tiền vệ trung tâm là những cầu thủ sẵn sàng bùng nổ. So với đối thủ mạnh về tấn công biên, huấn luyện viên Park Hang Seo cho thấy ông đa dạng hơn về bài vở.

Lật lại những bàn thắng vào lưới người Mã năm ngoái ở cả 3 trận đấu, Anh Đức, Công Phượng, Đức Huy, Huy Hùng đều dứt điểm thành công qua các phương án từ đá biên đến đánh trung lộ. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe hẳn sẽ đau đầu trong việc tìm kẽ hở của đội chủ nhà, vừa nghĩ cách không để hở sườn khi mải mê tấn công. Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang Seo đương nhiên đóng vị thế cửa trên ở cuộc so tài này. Lần thứ 3 khiến "những chú Hổ" uất nghẹn rời Mỹ Đình là mục tiêu của thầy trò ông Park. 

Từ năm 1991, qua 8 trận so tài cấp độ đội tuyển quốc gia, Malaysia chỉ thắng 1 trận ở Hà Nội. Điều đó là động lực cho chủ nhà và sức ép lớn của đội khách. 3 điểm trước Malaysia cũng là cách tối ưu để tiến một bước đến cái đích vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như đã đặt ra, bởi tại bảng G, Malaysia không thể được đánh giá cao như Thái Lan và đặc biệt là UAE.

Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Huy Hùng, Văn Toàn, Quang Hải, Anh Đức
Malaysia: Farizal Marlias, Corbin Ong, Matthew Davies, Saad, Razak, Brendan Gan, Kutty Abba, Safawi, Sumareh, Talaha, Syafiq
Dự đoán: 1-0