Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trẻ 4 tháng tuổi nghi bị cha đánh gãy chân

Cư dân mạng rất phẫn nộ và đau xót trước câu chuyện bé C.M.K (4 tháng tuổi) nghi bị cha ruột nghiện ma túy đánh bầm tím mặt, gãy chân, xuất huyết não phải nằm viện điều trị.

Mấy ngày qua, bé C.M.K (4 tháng tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) phải bó bột, treo ngược chân lên khung inox trên giường bệnh vì nghi bị chính cha ruột của mình là Châu Minh T. (24 tuổi) nghiện ma túy bạo hành. Bác sĩ chẩn đoán bé K. bị xuất huyết não, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở vùng ngực, bụng và hai tay.

Trẻ 4 tháng tuổi nghi bị cha đánh gãy chân - Ảnh 1.

Bé K đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Hồng T. (20 tuổi, mẹ bé K.) cho biết, K. là con thứ hai của chị và Châu Minh T. Hai người chưa đăng ký kết hôn và cũng chưa làm khai sinh cho bé K. Từ khi lấy nhau, T. thường xuyên nghiện ngập, đánh đập vợ con. Sau 2 lần đi cai nghiện về, T. lại đâu vào đấy. "Từ khi con được một tháng rưỡi là anh ấy đã đánh con sưng đầu, sưng mặt, kêu là phải dạy con từ nhỏ thì nó mới biết sợ, kẻo lớn lên nói không được. Không chịu nổi nên em ôm con bỏ trốn về sống cùng mẹ đẻ. Trong lúc em đi làm, bà ngoại bé đã ôm bé đưa cho gia đình bên nội. Đến đêm 3/2 thì bé phải nhập viện", chị T. kể lại.

Lúc mới nhập viện, bé K. khóc không thành tiếng vì sợ và đau, cả đêm ngủ bé thường giật mình rồi khóc thét. Những người chăm bệnh giường bên thấy vậy lại qua giúp dỗ dành bé K. Bà Bùi Hồng Mực, bà ngoại bé, cho biết mấy hôm nay cả bà và con gái đều phải nghỉ làm để thay phiên chăm bé K. Sáng 6/2, bà cầm giấy bút đi nhờ hàng xóm viết đơn cầu cứu để tìm lại công bằng cho đứa cháu vô tội. Bà Mực mếu máo nói: "Thằng T. nó nghiện xưa nay. Suốt ngày kiếm chuyện đánh đập vợ con. Con nhỏ xíu mà kêu đánh để dạy dỗ thì không biết nó dạy kiểu gì. Tối đó ông nội nó điện thoại nói thằng nhỏ bị té võng. Té kiểu gì mà bị thương đến mức nghiêm trọng như vậy".

Ông Châu Minh Hiếu, ông nội cháu bé cho biết, lúc vừa đón bé về T. vẫn vui vẻ pha sữa cho con uống. Khoảng một tiếng sau thì T. qua nhà nói ba mẹ chở bé K. đi cấp cứu vì "nó sắp chết rồi". Sau đó, ông Hiếu và T. đưa bé K. vào bệnh viện. "Bao nhiêu lần lên công an vì nghiện hút, trộm cắp, đánh đập vợ con, sau đó nó lại được về nên nó có chừa đâu. Nghề nghiệp thì không có. Hai vợ chồng nó nghiện luôn", ông Hiếu thở dài.

Theo các thông tin từ người nhà cung cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Q.9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã yêu cầu công an sớm xác định mẹ bé K. có dương tính với ma túy hay không, nếu có thì phải cách ly để bé K. được chăm sóc tốt nhất có thể.