Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù

Nhìn thấy con chim đậu trên cột điện, Thủy trèo lên bắt thì bị điện giật, phải cắt bỏ chân trái, tay phải. Toàn thân bị bỏng nặng, mịt mù tương lai.

Tai họa ập đến

Tỉnh dậy sau chuỗi ngày dài hôn mê, nhìn hình hài của mình phủ kín lớp băng trắng xoá, đau nhức, tay phải và chân trái bị cắt cụt, em Vàng A Thủy (12 tuổi, trú bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tỏ ra sợ hãi. Thủy khóc, luôn miệng hỏi bố "Sao con lại ở đây? Sao người con lại băng bó thế này? Chân, tay con đâu rồi hả bố?...." Những câu hỏi gấp gáp hòa cùng tiếng nấc nghẹn như bị dính vào nhau.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 1.

Thủy bị điện giật, bỏng toàn thân vì trèo lên cột điện bắt chim.

Anh Vàng A Chúng (37 tuổi, bố của Thủy) ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sạm của mình lên bàn tay còn lại, đang bị bó kín của con trai. Họ nói với nhau điều gì đó bằng tiếng Mông rồi cả hai nhìn nhau khóc.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 2/6/2020, trên đường cùng bạn đi học về, Thủy nhìn thấy một con chim mới tập bay đậu trên cột điện. Vốn tính hiếu động, Thủy cùng hai người bạn khác rủ nhau trèo lên cột điện bắt chim.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 2.

Tay phải và chân trái của Thủy bị cắt cụt do bỏng nặng.

Khi Thủy leo lên gần đến chỗ chim đậu thì bất ngờ bị điện giật rớt xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Hai người bạn đi cùng thấy vậy liền chạy về cầu cứu người thân.

Thủy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, toàn thân cháy đen. Vì vết thương quá nặng, sâu, tình trạng sức khỏe nguy kịch nên em nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia. Thủy được chuẩn đoán bị bỏng đến 80%, nặng nhất 2 chân, 2 tay, ngực, đùi.

"4 ngày sau khi nhập viện, tôi đau đớn khi bác sĩ cho biết, tay phải của con bị hoại tử rất nặng, không có khả năng phục hồi, chỉ còn cách cắt bỏ để không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi đành gạt nước mắt, ký vào giấy cam kết để cắt bỏ tay của con.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 3.

Anh Chúng đau lòng kể lại vụ việc.

Cứ nghĩ đó là nỗi đau lớn nhất mà con trai tôi phải gánh chịu. Ngờ đâu, 2 ngày sau, bác sĩ lại kết luận chân trái con không thể giữ.

Đưa con vào phòng phẫu thuật lần thứ 2 để người ta cưa bỏ chân, trái tim tôi như bị hàng trăm lưỡi dao cứa nát", anh Chúng đau đớn nhớ lại.

Gần một tháng điều trị, trải qua nhiều ca phẫu thuật cắt bỏ, cấy ghép da, sức khỏe của em Thủy có tiến triển tốt. Em có thể ăn được chút cơm, nói chuyện nhưng vẫn nằm một chỗ, chưa thể cử động. Riêng tay và chân còn lại vẫn đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước điều gì.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 4.

Bị cắt chụt chân, tay, Thủy lo lắng không còn cơ hội được tiếp tục đến trường.

Hiện em Thủy đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 408, tầng 4, khoa Nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Tương lai mịt mù

Thủy là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em. Sau Thủy còn một em gái nay vừa 6 tháng tuổi. Kinh tế gia đình thuần nông nghèo khó, phụ thuộc hoàn toàn vào 2 sào nương rẫy để tỉa ngô, trồng sắn. Anh Chúng ngày hai buổi vào rừng hái măng, tìm mật ong mang về xuôi bán để đuổi lấy gạo, lấy tiền. Chị Trang Thị Chẻ (33 tuổi, mẹ em Thủy) vừa sinh con nhỏ nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

"Con gặp nạn mà trong nhà không có tiền. Được chiếc xe máy cũ tôi nhờ người thân ở nhà đem bán đi. Anh em, bà con trong bản thương hoàn cảnh, người cho vay tiền, người cho vay tạ lúa, đàn gà, con lợn...bán đi, gom góp lại được 50 triệu đồng trang trải viện phí.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 5.

Anh Chúng cầu xin mọi người giúp đỡ để giữ lại tay, chân còn lại của con trai.

Ở bệnh viện, y bác sĩ cùng nhiều người hiểu hoàn cảnh nên mua cho suất cơm, chiếc bánh ăn qua ngày để chăm sóc cho con.", anh Chúng chia sẻ.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, Thủy lại ngước khuôn mặt nhăn nhó, ngấm lệ hỏi bố "Bao giờ con được về đi học vậy bố? Mà chân tay con thế này làm sao mà đi học, làm sao cầm bút, sao bế em, nấu cơm giúp mẹ?

Bố ơi con sai rồi. Từ nay con sẽ không leo trèo vậy nữa. Bố nói bác sĩ tìm cách nối tay, chân lại cho con đi".

Nghe từng câu hỏi của con trai, anh Chúng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, động viên, an ủi con cố gắng.

Trèo lên cột điện bắt chim, bé trai 12 tuổi bị điện giật, phải cắt bỏ tay chân, tương lai mịt mù - Ảnh 6.

Sau vụ tai nạn, tương lai của đứa trẻ 12 tuổi trở nên mịt mù.

Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, Thủy đang học lớp 6, trường THCS Sơn Bình. Thủy được biết đến là một đứa trẻ ngoan, chăm học, được thầy yêu, bạn mến. Ngoài giờ học, em còn phụ giúp cha mẹ làm công việc nhà như trông em, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ vì một phút hiếu động, Thủy đã phải đánh đổi cả tương lai của mình, mang hình hài khiếm khuyết. Rồi sau này khôn lớn, hiểu chuyện, em sẽ đối diện với số phận mình như thế nào?

"Bác sĩ cho biết thời gian điều trị của con trai còn rất dài, chi phí tốn kém, trong khi gia đình tôi quá nghèo. Chỗ nào vay mượn được tôi đã vay để chạy chữa cho con rồi.

Giờ tôi chỉ biết cầu xin tình thương ở các cô dì, chú bác giúp đỡ, để con còn cơ hội chữa trị, giữ tay, chân còn lại. Đó là chút hi vọng cũng là niềm an ủi cuối cùng cho con", anh Chúng khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho em Thủy xin vui lòng gửi về địa chỉ: Vàng A Thủy, phòng 408, tầng 4, khoa Nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Hoặc STK của anh Vàng A Chúng (bố em Thủy): 21310000838822, ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Hà Nội. ĐT: 0332702800.

Trân trọng cảm ơn!