Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trúc Nhi - Diệu Nhi ngày một cải thiện, nhiều chuyển biến rất tích cực

Là người luôn dõi theo các con từng ngày, từng giờ, chị Thúy - mẹ của Song Nhi chia sẻ, ca phẫu thuật thành công chính là một điều kỳ diệu, giúp hai con của chị được sinh ra trong một hình hài mới. Tròn 1 tháng Trúc Nhi - Diệu Nhi mổ tách rời, người mẹ hạnh phúc nhắn nhủ: "Tương lai con sẽ tốt đẹp trong 1 hình hài mới"

Hôm nay 15/8, tròn một tháng kể từ ngày hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi bước vào phòng thực hiện ca mổ tách rời kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ cùng gần 100 y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố ở TP. HCM.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi ngày một cải thiện, khớp háng của 2 con cũng đang hồi phục rất khả quan, sức cơ và xương đều tốt. Ngồi trên giường bệnh, 2 "thiên thần nhỏ" có những biểu cảm vô cùng đáng yêu, vui vẻ cười đàu cùng mẹ và các bác sĩ chăm sóc. Được biết, 1 tháng vừa qua, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, ăn khỏe, hợp tác tập vật lý trị liệu tốt, đã có thể ngồi dậy, tích cực vui chơi với bố mẹ và các y bác sĩ.

Nụ cười tươi của bé gái sau 1 tháng thực hiện tách rời khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

Tròn 1 tháng Trúc Nhi - Diệu Nhi mổ tách rời, người mẹ hạnh phúc nhắn nhủ: Tương lai con sẽ tốt đẹp trong 1 hình hài mới - Ảnh 2.

Nụ cười không thấy mặt trời của bé gái (Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố).

Theo chia sẻ của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TS.BS Trương Quang Định cho biết 2 bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn để tìm lại cho mình cơ thể nguyên vẹn. Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Là người luôn dõi theo các con từng ngày, từng giờ, chứng kiến hai con khỏe mạnh, lanh lợi từng ngày trên hai cơ thể độc lập, chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi) đã rất hạnh phúc.

Tròn 1 tháng Trúc Nhi - Diệu Nhi mổ tách rời, người mẹ hạnh phúc nhắn nhủ: Tương lai con sẽ tốt đẹp trong 1 hình hài mới - Ảnh 3.

Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

Không giấu được niềm vui khi thấy hai con khoẻ mạnh, chị Thuý đã có những dòng chia sẻ, nhắn gửi trên trang cá nhân, "Tròn 1 tháng con bước vào cửa tử và đi ra với hình hài khác.

Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ, luôn khỏe mạnh bình an con nhé những đau đớn nhất trong đời đã qua và con sẽ sớm quên đi nó. Tương lai con sẽ tốt đẹp trong 1 hình hài mới, con sẽ có bạn cùng đi học đi chơi và sẽ không bao giờ bị kì thị. 

Mẹ tâm sự xong rồi giờ kể tội con đây cái nết gì mà hư dễ sợ à. Động 1 tí là cái miệng size 2XL làm không lại bỏ nha con chứ mẹ vót cái cây sẵn rồi mẹ kẻ tay nghe chưa".

Trước đó, ngày 7/6/2019, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ra với hình hài dính chặt nhau vùng bụng chậu. Mọi sinh hoạt đơn giản nhất như tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống... của hai bé cũng rất khó khăn.

Đến lúc Trúc Nhi - Diệu Nhi 13 tháng tuổi, cuộc mổ 'lịch sử' tách rời cơ thể cho hai bé được diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Sau gần 12 tiếng đồng hồ, tất cả vỡ òa cảm xúc khi ca mổ thành công, hai bé được các bác sĩ đẩy trên hai chiếc giường riêng biệt về phòng hồi sức ngoại điều trị cho đến nay.