Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung Quốc: Lo sợ virus corona, kẻ đánh cắp xác chết trốn nã suốt 4 năm ra đầu thú

(Dân sinh) - Trước những quy định nghiêm ngặt ở Trung Quốc thời gian qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đã buộc nhiều tên tội phạm lộ diện, tự nộp mình cho cảnh sát.

Theo zing.vn, mới đây, một trường hợp một tên tội phạm ở Nội Mông bị truy nã vì tội đánh cắp xác chết nhằm phục vụ một cuộc hôn nhân ma quỷ.

Nghi thức đánh cắp xác chết để tiến hành cuộc hôn nhân ma quỷ biến tướng dưới nhiều hình thức theo thời gian và ghi nhận ở nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc. Nhiều nơi tin rằng nếu ai đó qua đời mà chưa kết hôn, họ sẽ phải sống một mình cô đơn ở thế giới bên kia, trừ khi họ được chôn cất cùng một xác chết khác giới.

Trung Quốc: Lo sợ virus corona, kẻ đánh cắp xác chết trốn nã suốt 4 năm ra đầu thú 

 - Ảnh 1.

Nghi phạm thực hiện vụ đánh cắp xác chết là Qiu. Tên này đã đầu thú cảnh sát ở Bayannur ngày 11/2. Theo bài đăng trên WeChat của cảnh sát địa phương, Qiu đã trốn chui lủi trót lọt 4 năm qua nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc khi nhân viên công đồng kiểm tra gắt gao người ra vào khu phố.

Cảnh sát cho biết, Qiu thú nhận đã đánh cắp một xác chết và bán cho một gia đình ở tỉnh Thiểm Tây với giá 5.000 nhân dân tệ (715 USD) để tiến hành hủ tục kết hôn ma.

Trong khi đó, Zhang, một người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Quảng Đông liên quan đến vụ án giết hại một nạn nhân 27 tuổi cũng đã đầu hàng cảnh sát ở Heyuan. Zhang quê gốc ở Hồ Bắc, tâm điểm của dịch virus corona.

Nghi phạm này cho biết, vì cảnh sát kiểm tra gắt gao thẻ căn cước và thân nhiệt khiến ông ta phải ra đầu thú vì biết sớm muộn cũng sẽ bị bắt.